Khám phá mới

Cận cảnh ngôi làng độc nhất Việt Nam bị ‘ma ám’, xuất hiện loạt hiện tượng kỳ bí

Cận cảnh ngôi làng độc nhất Việt Nam bị ‘ma ám’, xuất hiện loạt hiện tượng kỳ bí

Nói về làng ma ám ở Quảng Nam, người ta nghĩ ngay đến thôn Phú Dương, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn. Nếu nhờ dẫn đường đến tận nơi, đa số đều e ngại từ chối vì nơi đây quá nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Trên báo Người Đưa Tin từng chia sẻ hành trình tìm đến làng ma ám. Theo đó, chị Nguyễn Thị T, người dân sống gần đây đã khuyên ngăn phóng viên ngay từ đầu: “Buổi trưa đứng bóng hay chập choạng tối thì đừng vào làng, nhiều chuyện không hay đâu. Chưa hết, nếu không muốn xảy ra chuyện chẳng lành, thì tốt nhất về đi”.

Chị T tiết lộ, ngôi làng này bị ma ám, người ở đó nếu không qua đời cũng bị tâm thần. Để thoát khỏi chuyện xui rủi, người dân trong làng đa số đều đã bỏ xứ mà đi.

lang-ma-am-1-1689475829.jpg
Đường vào làng “ma ám”. 
 

Trưởng thôn Phú Dương, ông Nguyễn Văn Thìn (SN 1962) trầm giọng chia sẻ, thôn có 303 hộ dân, hơn 1000 nhân khẩu. Nhưng kỳ lạ là nhiều năm nay người trong thôn liên tiếp phát bệnh tâm thần, nhiều nhất là ở tổ 4 và tổ 5. Cứ vào thôn Phú dương, đi vài chục mét sẽ lại gặp một người bị tâm thần. Tính riêng tổ 5 đã có đến 18 người/32 hộ bị tâm thần. Trung bình một năm sẽ có thêm một người bị điên. Trước khi mắc bệnh, họ đều là những người khỏe mạnh. Lý do phát bệnh đến nay vẫn chưa tìm ra, thế nên mới đồn rằng họ bị ma ám.

“Trường hợp của bà Đinh Thị Phú (SN 1962) có 2 con trai thì cả 2 đều bị điên. Con đầu lòng là anh Nguyễn Văn Định (SN 1985), năm 19 tuổi, đang khỏe mạnh, học hành bình thường thì… đổ điên, đập hết mọi vật dụng trong nhà, đánh ba mẹ, hàng xóm. Chưa hết tuyệt vọng về người con đầu, thì người con thứ 2 của bà Phú là Nguyễn Công Hương (SN 1991) cũng bỗng nhiên đổ điên 2 năm sau đó”, ông Thìn kể lại.

lang-ma-am-2-1689475829.jpg
Một người dân bị bệnh tâm thần ở làng Phú Dương. 
 

Chưa hết, người dân tổ 5, thôn Phú Dương còn bị ung thư và qua đời không rõ nguyên nhân. Chỉ tính từ năm 2013-2018 đã có 5 trường hợp bị bệnh ung thư, 5 người trong số đó đã mất. Chính ông Thìn cũng phải e dè: “Nói ra thì hơi tâm linh, chứ người dân trong vùng tin rằng, ngôi làng này giống như đã bị “ma ám” vậy. Bởi trong số các hộ dân ở tổ 5, hầu như các gia đình đều gặp “họa từ trên trời rơi xuống”, không bị cái này thì bị cái khác”.

Đường vào tổ 5, thôn Phú Dương cây cối um tùm, vắng vẻ đìu hiu. Nhà cửa nơi đây cũng xập xệ, u ám. Nhiều căn bị bỏ hoang, chủ nhân bỏ đi vì sợ ma ám. Lại có người vì sợ mà phá nhà bỏ xứ đi nơi khác. Cách làng không xa là nghĩa trang của thôn, thỉnh thoảng lại có tiếng cười, tiếng la hét của những người bị bệnh tâm thần. Giữa một ngôi làng kỳ lạ như vậy, những câu chuyện tâm linh bí ẩn lại càng có cơ hội được lan truyền.

lang-ma-am-3-1689475829.jpg
Ông Nguyễn Văn Thìn.
 

Hàng chục năm trôi qua trong cảnh đó, người dân làng này giờ chỉ còn khoảng hơn chục hộ sống cùng nhau. Thế nhưng họ cũng sợ ra đường vì chẳng biết có chuyện gì đang chờ mình. Bà Sĩ, người bám trụ ở lại tâm sự nhiều năm qua bị bệnh mất ngủ, mơ những giấc mơ kỳ lạ: “Mỗi lần nhắm mắt là tôi lại thấy ác mộng. Lúc thì thấy cảnh những người hàng xóm cười nói trong vô thức, khiến tôi cũng điên theo. Lần khác thì nhìn thấy cảnh ma quỷ đến dẫn tôi đi”.

Người ta nói rằng làng này đã làm gì “mắc tội” nên bị trừng phạt. Người dân thôn 5 nghe vậy lại rủ nhau góp tiền cúng bái, tu bổ miếu Ông, miếu Bà bị chiến tranh tàn phá trước đó. Thế nhưng tình hình vẫn vậy.

 

Nơi duy nhất ở Việt Nam nổi tiếng thế giới khi có cá sấu lớn nhất hành tinh, lớn ngang khủng long

Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam có cá sấu lớn nhất thế giới. Chiều dài của nó lên đến trên 7m, thân hình đồ sộ ngang với khủng long ăn thịt cỡ nhỏ.

Ảnh: Người Đưa Tin