Khám phá mới

Những màn đánh ghen man rợ của phi tần Trung Hoa: chặt tay tình địch, biến tình nhân thành phế nhân

Những màn đánh ghen man rợ của phi tần Trung Hoa: chặt tay tình địch, biến tình nhân thành phế nhân

Những màn đánh ghen man rợ của phi tần Trung Hoa cổ đại, biến đối phương thành người lợn, chặt tứ chi.

Lý Phượng Nương chặt tay tình địch

Lý Phượng Nương là nàng hậu thời Tống Quang Tông, hoàng thế đời thứ 12 của nhà Tống. Cô vốn là con gái của một vị quan trong triều, do được gia đình nuôi dưỡng cưng chiều nên tính khí ương nganh. Bà là một người ưa quyền lực và sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để trừng phạt ai trái ý. Vốn suy nghĩ thiên hạ nằm trong tay mình khi lên ngôi Hậu, bà căm hận những ai giành những thứ thuộc về mình. Chính vì lẽ đó mà bà không chịu cảnh chung chồng và sẵn sàng dằn mặt bất kỳ ai được chồng sủng ái.

Theo sử chép lại, Lý Phượng Nương ghen tuông thậm chí còn nghĩ mưu hèn kế bẩn để triệt hạ những ai được hoàng thế sủng ái. 

Điển hình nhất là đòn đánh ghen độc ác chặt tay tình địch rồi gửi cho chồng. Một cung nữ có nước da trắng rửa tay cho Tống Quang Tông được vua khen ngợi, chỉ ngày hôm sau Lý Hoàng Hậu đã tặng ông nguyên một cái tay như một cách dằn mặt.

Ảnh minh họa.

Chiêu Tín với màn đánh ghen man rợ thời Hán

Chiêu Tín là cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, bà được xếp hạng là dạng người ghen tuông bệnh hoạn và tàn độc trong lịch sử Trung Quốc. Muốn giữ chồng làm của riêng nên người này không tiếc tìm cách hãm hại những phi tần khác. Không chỉ đơn giản là giết người, Chiêu Tín còn có nhiều thủ đoạn tra tấn khiến đối phương không được chết một cách nhẹ nhàng.

Vọng Ngưỡng một ái thiếp được Lưu Khứ sủng ái đã bị bà vu cáo, Lưu Khứ khi nghe tin đã phạt Vọng Ngưỡng bằng cách cởi sạch đồ của bà ra và dùng dùi nung đỏ lửa ép vào người nàng khiến nàng phải bỏ chạy nhảy xuống giếng tự vẫn. Chiêu Tín chưa dừng lại ở đó mà lôi bà lên và dùng giáo đâm vào chỗ kín, xẻo mũi, cắt miệng.

Ảnh minh họa.

Hoàng hậu Lã Trĩ biến kẻ địch thành người lợn

Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, thời Tây Hán có Cao Tổ Hoàng hậu Lữ Trĩ từng tạo ra màn thảm kịch tàn bạo không kém các bậc quân vương nào. Sau khi Hán Cao Tổ qua đời, Lã hậu không hãm hại đại đa số các phi tần của Hán Cao Tổ. Ngược lại còn hậu đãi họ, những phi tần nào sinh được con trai đều được phong tước Vương Thái Hậu và cùng con trai trở về đất phong cư ngụ.

Ảnh minh họa.

Lữ Trĩ từng không kiêng nể ai sai người chặt tứ chi của sủng Phi tiên đế, biến bà thành người lợn nhốt vào nhà xí. Bà được miêu tả một kẻ không tay không chân, trong mắt lại không có con ngươi, thân hình nhiều vết thương nhầy nhụa máu thịt, miệng tuy mở nhưng á khẩu.