Giải trí

Thủy Tiên lăn xả cứu trợ miền Trung, không dám nghe máy vì sợ bị Công Vinh 'chửi', lí do đầy xót xa

Thủy Tiên lăn xả cứu trợ miền Trung, không dám nghe máy vì sợ bị Công Vinh 'chửi', lí do đầy xót xa

Trong những ngày qua, Thủy Tiên nhận được sự chú ý của dư luận khi cô đã kêu gọi được số tiền khủng lên tới 40 tỷ đồng (tính đến ngày 16/10). Đáng nói, nữ ca sĩ đã gây xúc động mạnh mẽ khi trực tiếp đến tâm lũ, lội nước, trao quà đến tận tay người dân.

Đến ngày 18/10, tình hình mưa lũ ở miền Trung ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nước lũ bắt đầu dâng cao, nhiều người dân phải đồng loạt kêu cứu.

Đang ở vùng lũ, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã cập nhật tình hình cứu trợ cho người hâm mộ. Chia sẻ trên trang cá nhân, Thủy Tiên cho hay cộ dự kiến sẽ trở về  TP.HCM vào sáng nay nhưng vì nhận thấy tình nghiêm trọng hơn nên đã quyết định ở lại để tiếp tục mua lương thực cứu trợ. Chính vì việc hết lần này qua lần khác lỡ hẹn về nhà với gia đình nên Thủy Tiên thậm chí còn không dám nghe điện thoại của Công Vinh.

Thủy Tiên chia sẻ tình huống éo le ‘dở khóc dở cười ‘ này như sau”: “Chia tay miền trung đợt 1 đến lần thứ 3 rồi vẫn chưa đi được. Giờ chồng mình gọi điện mình không dám nghe luôn vì sợ nghe là bị chửi, ai có thời gian dành 1p chửi lại ổng giúp mình để ổng sợ mà không chửi mình nữa được không”.

Đăng kèm bài viết là đoạn video Thủy Tiên uống vội một hộp sữa trên ghe khi đang trên đường cứu trở để lấy lại sức. Chính những chia sẻ và hình ảnh này đã khiến nhiều người dành sự cảm phục cho nữ ca sĩ. Thủy Tiên còn để lại một bình luận bày tỏ sự nôn nao muốn nhanh chóng cứu trợ bà con miền trung một cách nhanh nhất: “Ước gì có tiền mua cái trực thăng hoặc tự nhiên mọc đâu ra 2 cái cánh bay cho nhanh!”.

Hình ảnh Thủy Tiên lội nước cứu trợ bà con Miền Trung

Trước đó, vào tối 16/10, Thủy tiên đã chia sẻ rằng mình đã bị cảm lạnh nhẹ và bị ông xã Công Vinh và con gái năn nỉ về nhà. Tuy nhiên Thủy Tiên vẫn vui vẻ tiếp tục hành trình cứu trợ vì chuyến bay bị hoãn do thời tiết xấu và chủ yếu là do nữ ca sĩ vẫn muốn tiếp tục giúp đỡ bà con.

Bài viết của Thủy Tiên đã tình cờ tiết lộ về phản ứng của con gái ruột - bé Gạo khi nhận tin mẹ bị ốm khi đi từ thiện. Cụ thể bé Gạo đã thắc mắc khi không thấy mẹ ở nhà, cô bé hỏi ba Công Vinh:" Ủa mẹ đi đâu lâu vậy con nhớ, kêu mẹ về liền đi".

Sau khi được ba Vinh cho xem clip mẹ Tiên đi làm từ thiện, bé Gạo bỗng nhiên òa khóc nức nở và nói với ba: "Ba ơi con không muốn mẹ chết đâu". Tuy nhiên, Công Vinh đã nhanh chóng giải thích và trấn an con gái: “Mẹ đi giúp các ông bà cô chú rồi về".

Có lẽ vì lo sợ mẹ bị gặp nguy hiểm mà bé Gạo đã vô cùng hoảng sợ. Điều này càng khiến khán giả cảm động vì Thủy Tiên đã bất chấp vất vả, khó khăn, nguy hiểm để tới vùng lũ, cứu trợ bà con. Đây là một điều mà không phải ai cũng dám làm chứ chưa kể đến là một một người phụ nữ nhỏ bé đang có chồng con ở nhà mong ngóng.

 

Thúy Diễm thắt lòng cầu xin, NSND Hồng Vân 'mất ăn mất ngủ' khi nhận tin dữ từ Quảng Trị

(Techz.vn) Chứng kiến tình cảnh đau lòng của bà con Miền Trung, Thúy Diễm không khỏi xót xa, lo lắng.