Giải trí

Nữ NSND Việt Nam từng hát nhạc phim Tây Du Ký ở Trung Quốc, có con gái là BTV nổi tiếng của VTV

Từng biểu diễn tại những điểm nóng biên giới, ghi dấu ấn với loạt ca khúc về người lính và có cơ duyên hát nhạc phim Tây Du Ký tại Trung Quốc, NSND Hà Vy còn khiến nhiều người nể phục khi quyết định theo học thanh nhạc bài bản ở tuổi 47, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Giọng ca gắn bó với những sân khấu biên giới

NSND Hà Vy sinh năm 1956 tại Hải Phòng. Từ nhỏ, bà đã yêu thích ca hát và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở địa phương. Năm 17 tuổi, nữ nghệ sĩ được tuyển thẳng vào Đoàn Văn công Công an nhân dân vũ trang, ban đầu công tác tại đội kịch nói.

Bên cạnh công việc biểu diễn, Hà Vy chủ động tìm thầy học nhạc, tham gia các lớp tập huấn để nâng cao chuyên môn. Sau đó, bà chuyển sang Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, bắt đầu hành trình gắn bó với những ca khúc về người lính và vùng biên cương.

Tên tuổi nữ nghệ sĩ được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Tiếng Súng Đã Vang Trên Bầu Trời Biên Giới, Ngày Mai Anh Lên Đường, Hoa Sim Biên Giới, Chiều Biên Giới và Hành Khúc Ngày Và Đêm.

vy-1791972814087-1791972814708367167680

Đặc thù công việc đưa Hà Vy đến nhiều địa bàn xa xôi, có những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân tại các khu vực biên giới. Những sân khấu không cầu kỳ, điều kiện biểu diễn còn thiếu thốn nhưng giàu tình cảm đã trở thành một phần đáng nhớ trong sự nghiệp của bà.

Không chỉ hoạt động trong nước, nữ nghệ sĩ còn có cơ hội biểu diễn ở nước ngoài. Năm 1986, khi bộ phim Tây Du Ký dần trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam, bà có dịp trình diễn một ca khúc nhạc phim trong chương trình giao lưu tại Trung Quốc.

Dù không biết tiếng Trung, Hà Vy vẫn kiên trì nghe bản thu gốc, tự ghi lại cách phát âm rồi nhờ ông Hoàng Vĩnh Giang, khi đó là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung, chỉnh sửa cách đọc và luyến láy. Nhờ quá trình chuẩn bị công phu, bà có thể thể hiện ca khúc trước khán giả và tiếp tục biểu diễn tại nhiều sân khấu trong và ngoài nước.

nsnd-ha-vy-06-1-109778-1791972818982-1791972819487929170974

47 tuổi mới vào Nhạc viện, giành thủ khoa đầu vào và đầu ra

Một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của NSND Hà Vy đến vào năm 2003. Ở tuổi 47, khi đã có nhiều năm đứng trên sân khấu và được khán giả biết đến, bà quyết định theo học khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ không chỉ trở lại giảng đường ở độ tuổi mà nhiều người đã ổn định sự nghiệp, mà còn đạt thành tích thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra của khóa học.

Theo những thông tin được báo chí đăng tải, Hà Vy từng chia sẻ bà học cùng lớp với ca sĩ Tùng Dương. NSND Quang Thọ cũng đánh giá đây là trường hợp đáng chú ý bởi nữ nghệ sĩ đã có tên tuổi nhưng vẫn lựa chọn học tập bài bản để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn.

Quyết định ấy phần nào cho thấy tinh thần cầu tiến của Hà Vy. Với bà, kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm không đồng nghĩa với việc ngừng học hỏi. Việc trở lại trường học là cơ hội để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc và phát triển khả năng nghề nghiệp.

imgthuonghieusanphamvn-img-tapchi-thsp-file-manager-04-05-2026-ha-vy-5-1777881355-1791972815536-1791972816348712860893

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ từng giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1985 và 1990, Huy chương Bạc năm 1995 cùng bằng khen tại Liên hoan Giọng hát vàng Hà Nội ASEAN năm 1996.

Năm 1997, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2024, những đóng góp của Hà Vy cho nghệ thuật được ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Người chồng cùng nghề và con gái là gương mặt quen thuộc của VTV

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Hà Vy có cuộc sống gia đình gắn bó với nghệ thuật. Chồng bà là nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Bình, từng công tác tại Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng. Những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân cũng là một phần trong hành trình gắn kết của hai người.

Con gái của nữ nghệ sĩ là BTV Hoàng Trang, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình của VTV như Điểm Hẹn Văn Hóa, Ký Ức Thời Gian, Gõ Cửa Ngày Mới, Chiều Cuối Năm, Bữa Trưa Vui Vẻ và Giai Điệu Tự Hào.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hoàng Trang không nối nghiệp ca hát của mẹ mà lựa chọn con đường báo chí, truyền hình. Dù vậy, tình yêu nghề và sự tận tụy của mẹ vẫn là điều khiến nữ BTV dành nhiều sự ngưỡng mộ.

imgthuonghieusanphamvn-img-tapchi-thsp-file-manager-04-05-2026-ha-vy-1-1777881356-1791972817227-1791972817493648787031

Khi nhắc đến quãng thời gian mẹ thường xuyên đi biểu diễn xa nhà, Hoàng Trang từng chia sẻ rằng dù công việc bận rộn, có những chuyến công tác kéo dài nhiều tháng, bà Hà Vy vẫn luôn quan tâm đến gia đình.

Về phía mình, NSND Hà Vy cũng từng kể có những chuyến công tác kéo dài tới bốn tháng rưỡi. Thời gian xa nhà quá lâu khiến người con nhỏ có lúc không nhận ra mẹ khi bà trở về. Đằng sau những thành công trên sân khấu là những khoảng thời gian nữ nghệ sĩ phải cân bằng giữa đam mê nghệ thuật và trách nhiệm với gia đình.

Hiện nay, ở tuổi 70, NSND Hà Vy vẫn duy trì tinh thần lạc quan và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Nhìn lại hành trình từ những sân khấu biên giới đến quyết định trở lại giảng đường khi đã ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ cho thấy sự bền bỉ với nghề và tinh thần học hỏi không ngừng.

Với Hà Vy, những năm tháng đứng trên sân khấu không chỉ là hành trình xây dựng tên tuổi, mà còn là quá trình tích lũy trải nghiệm, trau dồi chuyên môn và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.