Khám phá mới

Tỷ phú Vietlott đầu tiên của Việt Nam hé lộ cảnh kinh hoàng khi lộ danh tính, cuộc sống giờ ra sao?

Tỷ phú Vietlott đầu tiên của Việt Nam hé lộ cảnh kinh hoàng khi lộ danh tính, cuộc sống giờ ra sao?

Tháng 10/2016, ông Nguyễn Quốc Thái (quê Trà Vinh) nhận tin trở thành tỷ phú chỉ sau 1 đêm nhờ trúng Vietlott. Thời điểm phát hiện trúng số, ông Thái vẫn mơ mơ hồ hồ không dám tin. Mãi đến khi liên hệ được với công ty xổ số, nhận thưởng mới nhận thức được đó là sự thật.

Sau khi nhận 92 tỷ đồng từ Vietlott, ông Thái gửi ngân hàng, chỉ có việc mới rút ra dùng. Mỗi năm ông sẽ rút khoảng 2-3 tỷ đồng để tiêu dùng.

ty-phu-vietlott-3
 

Tin tức ông Thái trúng số nhanh chóng lan rộng khắp vùng. Ngày ấy cả Trà Vinh, Vĩnh Long đều biết. Có người còn đồn nhà ông được công ty thuê đóng giả trúng số với giá 10 tỷ đồng. Lại có lời dị nghị cho rằng chuyện này không có thật, vì đó là loại xổ số ma.

Nhận tiền xong thì ông Thái xây nhà, hết khoảng 4 tỷ đồng, cùng gia đình du lịch đó đây. Ngày trước ông làm nghề mổ heo, lao động quần quật suốt đêm đến 1-2 giờ chiều mới nghỉ. Nhưng giờ đây người đàn ông này chỉ ở nhà chăm cây, chăm vài con vật, an hưởng tuổi già. Sau ngày “lịch sử” đó, ông Thái từ 68kg đã tăng một mạch lên 79kg.

ty-phu-vietlott-2
 

Có tiền rồi, ông Thái nghỉ ngơi nhưng vẫn đầu tư cho con cái kinh doanh. Các con ông người mở quán hủ tiếu, người mở quán nem nướng. Vợ chồng ông thì mua một dải đất gần nhà xây phòng trọ cho thuê. Ngoài ra mỗi đứa con của “tỷ phú Vietlott đầu tiên” cũng được bố xây cho một căn nhà khang trang. Phần tiền còn lại được gửi ngân hàng. Lãi ngân hàng cùng tiền cho thuê nhà giúp ông Thái thu về khoảng 100 triệu đồng/tháng, đủ để ông chi tiêu, mua sắm thả ga.

Ông Thái luôn dặn các con dù trúng số vẫn phải có nghề nghiệp của mình, không được bỏ bởi “tiền có bao nhiêu ăn xài cũng hết”.

ty-phu-vietlott-1
 

Nhớ lại ngày trúng thưởng, gia đình ông Thái đã phải sống trong sợ hãi suốt nhiều tháng trời. Hơn 2 tháng người dân tứ phương kéo đến đây xin tiền. Thậm chí mấy ngày đầu ông còn không về được nhà vì đám người tập trung quá đông.

“Họ đứng kín từ chợ tới cửa nhà, xe không thể nào đi vào được. Lúc đó có tới 300-500 người kéo tới mỗi ngày nên chúng tôi phải nhờ công an giữ hộ nhà. Thậm chí ngay sáng hôm sau khi biết tin chúng tôi trúng thưởng lớn họ đã kéo tới dù tôi còn chưa nhận tiền, cả nhà chắc chỉ có 100.000 đồng bỏ túi.

Thời điểm mới lĩnh giải tôi về đây thấy lộn xộn quá nên lên Lâm Đồng ở tạm. Tôi bảo mấy đứa nhỏ ở nhà cho tiền người ta rồi phải gần 1 tháng sau mới về nhà. Tới lúc tôi về cũng bình thường rồi, khi đó ngày chỉ có trên dưới chục người tới xin tiền, giảm nhiều so với trước. Tới bây giờ thì hết hẳn rồi”, ông Thái chia sẻ.

Người đàn ông lĩnh giải 92 tỷ năm nào còn tuyên bố: “Tôi chỉ sợ đám côn đồ ở xa tới chứ ở đây tôi lo được, tôi là dân giết mổ heo thì cũng đâu có tầm thường. Tôi chỉ không dám ngủ nhà vì nhà cửa khi đó cũng không chắc chắn mà người ta tới đông quá”.

 

Ông lão Hà Nội lấy 11 vợ trải dọc Bắc đến Nam, người trẻ nhất mới 25 tuổi, tiền tính bằng cân

Người đàn ông này được mệnh danh là người nhiều vợ, con nhất Hà Nội. Nhờ làm kinh tế giỏi, gia đình họ có cuộc sống rất khấm khá. Trong số 11 bà vợ, người vợ trẻ nhất của ông sinh năm 1998.