Đời sống

Lạnh người lời khai của người con rể xuống tay với mẹ vợ: Liên tiếp hơn 46 nhát dao, hé lộ nguyên nhân ra tay?

Vụ án con rể sát hại mẹ vợ ở Hưng Yên với nhiều tình tiết sợ hãi từng nhận được sự quan tâm từ nhiều người.

Vào ngày 5/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Đức Bộ (SN 1989) về tội giết người, sau khi y thừa nhận hành vi sát hại mẹ vợ là bà N.T.H. (SN 1971) vào cuối năm 2019. Vụ án gây rúng động dư luận vì tính dã man của hành vi và mối quan hệ ruột thịt giữa nạn nhân và hung thủ.

lanh-nguoi-loi-khai-cua-nguoi-con-re-xuong-tay-voi-me-vo-dam-hon-46-nhat-dao-he-lo-nguyen-nhan-ra-tay
Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Đức Bộ.

Trước đó, vào sáng ngày 20/11/2019, do không thấy bà N.T.H. đi làm như thường lệ nên chủ quán ăn ở thị trấn Diêm Điền đã gọi điện hỏi thăm, Song, chủ quán gọi ãi không thấy bà H. nghe máy nên đến nhà kiểm tra.

Khi đến nhàm chủ quán thấy cửa khóa trong, gọi mãi không thấy trả lời nên đã trình báo Công an xã. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng vào kiểm tra và phát hiện bà H. tử vong trong bể nước của gia đình, trên mặt bể có vết máu. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng.

Bà N.T.H. từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con gái. Sau lần ly hôn thứ hai, bà ở vậy, một mình nuôi cô con gái Ng.T.H. (SN 1996). Đến tuổi lập gia đình, chị H. kết hôn với Vũ Đức Bộ (SN 1989), trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ.

Ban đầu, vợ chồng Vũ Đức Bộ sống hạnh phúc và êm đềm. Tuy nhiên, sau một thời gian, Bộ sa vào ăn chơi, nợ nần, tính cách thay đổi. Đến tháng 4/2019, vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã, đến mức chị H. bỏ đi nơi khác sinh sống. Bực tức vì nợ nần và vợ bỏ đi, Bộ nhiều lần sang nhà mẹ vợ yêu cầu bà H. trả nợ giúp nhưng bị từ chối. Trước đó Bộ từng đe dọa sẽ giết mẹ vợ, nhưng cả nạn nhân và con gái đều cho rằng đó chỉ là những lời dọa.

Theo lời khai của bị cáo và kết quả điều tra, vào khoảng 16h ngày 19/11/2019, Bộ đi xe buýt từ TP Thái Bình về nhà mẹ vợ, mang theo một con dao bấm mũi nhọn dài khoảng 20cm với ý định dùng để đe dọa và buộc vợ trở về.

Khoảng 2h sáng 20/11/2019, Bộ trèo qua tường vào nhà, chui vào khu vực nhà tắm đợi. Đến hơn 6h, khi bà H. mở cửa, Bộ lộ diện, yêu cầu bà nói với con gái trả tiền cho mình. Bà H. phản ứng, chỉ tay và đuổi con rể ra khỏi nhà.

Trong lúc bực tức, Bộ rút dao đâm hai nhát vào vùng bụng trái và mặt khiến bà H. ngã trước cửa nhà tắm. Hung thủ tiếp tục ngồi xuống và gây án dã man khi đâm liên tiếp 46 nhát vào vùng đầu, mặt và cổ nạn nhân.

lanh-nguoi-loi-khai-cua-nguoi-con-re-xuong-tay-voi-me-vo-dam-hon-46-nhat-dao-he-lo-nguyen-nhan-ra-tay-1
Hiện trường nơi phát hiện bà H. tử vong vào năm 2019.

Khi thấy bà H. buông tay và mặt bê bết máu, Bộ cho rằng bà đã chết nên đẩy thi thể vào bể nước, quay ra lau vết máu và vứt điện thoại của nạn nhân để che giấu. Sau đó y trèo tường bỏ đi, trở về nhà và ăn cơm như bình thường.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi khẳng định nạn nhân bị nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra, không phải tử vong do đuối nước. Từ manh mối thu thập, Công an huyện Thái Thụy và các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xác định Bộ là nghi phạm và tiến hành triệu tập. Trước chứng cứ và lập luận của điều tra viên, Bộ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu.

lanh-nguoi-loi-khai-cua-nguoi-con-re-xuong-tay-voi-me-vo-dam-hon-46-nhat-dao-he-lo-nguyen-nhan-ra-tay-2

Tại phiên tòa xét xử công khai, Hội đồng xét xử căn cứ vào động cơ, mục đích, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, cùng tình tiết tăng nặng (hành vi dã man, phạm tội với người thân) đã tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất tử hình. Bản án đánh giá hành vi của Bộ là đặc biệt nghiêm trọng, gây thương tổn nặng nề về thể xác và tinh thần cho gia đình nạn nhân, đồng thời làm rúng động dư luận địa phương.