Khám phá mới

Bí quyết trước khi ngủ của Đát Kỷ khiến Trụ Vương càng si mê, nhiều chị em ngày nay không dám thử

Bí quyết trước khi ngủ của Đát Kỷ khiến Trụ Vương càng si mê, nhiều chị em ngày nay không dám thử

Đát Kỷ là mỹ nhân hàng đầu trong huyền sử Trung Hoa, người nổi tiếng với nhan sắc “chim sa cá lặn”, ai cũng phải ham muốn. Có lời đồn rằng Đát Kỷ đẹp đến nỗi ngay cả khi nổi giận cũng khiến Trụ Vương không thể rời mắt. Với vẻ ngoài đó là chưa đủ để Đát Kỷ chiếm trọn trái tim của Trụ Vương. Nàng ta còn rất nhiều bí quyết, tuyệt chiêu giữ chân bậc đế vương.

dat-ky-tru-vuong-3

Truyền thuyết kể lại, Đát Kỷ rất thích ăn đồ ngọt. Hàng đêm trước khi đi ngủ, nàng ta thích ăn mật ong. Nhờ thói quen nhỏ này mà người của Đát Kỷ lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm. Trụ Vương rất yêu thích hương thơm từ người của mỹ nhân này.

Được biết, từ xa xưa phụ nữ, đặc biệt là những mỹ nhân trong cung thường chọn mật ong để làm đẹp. Mật ong là “của trời cho”, rất tốt trong việc dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa lão hóa.

dat-ky-tru-vuong-4

Dù vậy, việc ăn mật ong trước khi ngủ là điều mà phụ nữ ngày nay ít ai dám làm. Bởi đồ ngọt bị xem là “kẻ thù” của nhan sắc, dễ đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Chưa kể mật ong còn có hàm lượng đường cao, vừa không tốt cho da lại còn dễ tăng cân.

Lại nói về Đát Kỷ, cũng vì quá đẹp mà nàng ta khiến cho Trụ Vương đắm chìm quên cả triều chính. Nhờ sự sủng ái đó mà mỹ nhân này trở thành người quyền lực bậc nhất hậu cung khi đó. Nàng là vương hậu thứ hai của Trụ Vương, bị người đời sau đay nghiến là yêu cơ vì trực tiếp hoặc gián tiếp khiến quá nhiều người phải chết.

dat-ky-tru-vuong-2

Có thể nhiều người chưa biết, Đát Kỷ được cho là người phát minh ra đôi đũa. Tương truyền thời nhà Thường, người dân vẫn bốc tay ăn là chủ yếu, người giàu thì có kẻ hầu dùng tay dâng cơm tận miệng. Trụ Vương có yêu cầu rất gắt gao trong chuyện ăn uống, các món ăn không được quá nóng hay quá nguội, nếu không sẽ bị phạt nặng.

dat-ky-tru-vuong-1

Một lần Đát Kỷ hầu Trụ Vương ăn cơm, nhận ra một món ăn hơi nóng, sợ bị quở phạt nên đã dùng hai chiếc trâm cài đầu để gắp đồ ăn cho vua. Đát Kỷ vừa thổi vừa dâng đồ ăn, Trụ Vương cũng không còn giận nữa. Về sau nàng ta yêu cầu thợ chế tác ra những đôi đũa vàng để gắp đồ ăn. Chúng là tiền thân của đũa ngày nay mọi người vẫn dùng.

 

Thói quen kỳ lạ của Đát Kỷ khi ngủ khiến Trụ Vương si mê không dứt nổi, nhiều người lại khó chịu

Đát Kỷ không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi lấy lòng người. Cũng chính vì thấu hiểu tâm can cánh đàn ông nên nàng ta rất dễ dàng chiếm được trái tim của Trụ Vương.