Khám phá mới

Vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam và cuộc đời gắn với con số bí ẩn nhất thế giới

Vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam và cuộc đời gắn với con số bí ẩn nhất thế giới

Hầu hết các nền văn hóa trên thế giới đều quan niệm số 13 là con số xui xẻo, mang đến điềm gở. Không hiểu vì sao, nhiều sự kiện không may đều dính đến con số này. Chẳng hạn Công nương Diana qua đời trong tai nạn xảy ra ở trụ cột thứ 13, đường hầm Pont de I’Alma, Paris. Tàu vũ trụ Apollo 13 nổ bình dưỡng khí vào ngày 13.4.1970.

Để tránh con số 13, nhiều các tòa nhà đã gọi tầng 13, phòng số 13 là 12A. Người Paris chẳng bao giờ mời 13 người đi ăn. Microsoft Office không hề có phiên bản 13. Thứ 6 ngày 13 là ngày đen tối, cực xui xẻo…

so-13-1690514208.jpg
Số 13 được quan niệm là con số xui xẻo, không may mắn. Ảnh: Internet
 

 

Tại Việt Nam, có một vị vua có cuộc đời gắn liền với con số đặc biệt này. Đó chính là cựu hoàng Bảo Đại – vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là cuối cùng của giai đoạn phong kiến Việt Nam.

vua-bao-dai-3-1690514208.jpg
Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu. Ảnh tư liệu
 
vua-bao-dai-2-1690514208.jpg
Chân dung vua Bảo Đại. Ảnh tư liệu
 

Cùng điểm qua sự xuất hiện của số 13 trong những dịp trọng đại của vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến tại Việt Nam:

  • Vua Bảo Đại tên khia sinh là Nguyễn Vĩnh Thụy, sinh ngày 22/10/1913
  • Bảo Đại lên ngôi khi chỉ mới 13 tuổi (8/1/1926).
  • Bảo Đại là vị vua thứ 13 của nhà Nguyễn.
  • Bảo Đại tại vị trong 13 năm. Tính theo mốc thời gian lên ngôi, thoái vị là 19 năm (từ 1926 – 1945). Thật ra Bảo Đại được trao quyền năm 1926 nhưng đến năm 1932 ông mới về nước chính thức trị vì.
  • Bảo Đại có tổng cộng 13 người con với 4 bà vợ chính thức và một người phụ nữ chưa rõ danh tính. Họ lần lượt là Nam Phương Hoàng Hậu, Thứ phi Mộng Điệp, Hoàng Tiểu Lan, Lê Thị Phi Ánh, Vicky.
  • Bảo Đại an táng vào đúng 13 giờ ngày 6/8/1997.

Nỗi sợ ngày 13 được đặt tên khoa học là "triskaidekaphobia" – một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ là τρεισκαίδεκα (treiskaídeka = mười ba) + φόβος (phóbos = sự sợ hãi).

Nguyên nhân của việc sợ, không thích số 13 được cho là bắt nguồn từ câu chuyện về Judas, người thứ 13 của buổi tiệc Ly. Judas đã phản bội chúa Giê-su và treo mình tự vẫn. Dù là lý do gì, đến nay số 13 vẫn được xem là con số bí ẩn, liên quan đến nhiều trường hợp chưa lí giải nổi.