Khám phá mới

Tình hình hiện tại của con gái Năm Cam và Trúc ‘mẫu hậu’, bóc trần bí mật hài cốt vợ chồng ông trùm

Tình hình hiện tại của con gái Năm Cam và Trúc ‘mẫu hậu’, bóc trần bí mật hài cốt vợ chồng ông trùm

Năm 2002, Năm Cam vướng vòng lao lý và bị tử hình. Vợ ông trùm này là Trúc “mẫu hậu”, con trai Trương Hiền Bảo, con rể Hiệp phò mã cũng chịu cảnh tù tội. Ngày tòa tuyên án Năm Cam, nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của một ni cô. Người này khóc lóc đến thương tâm khi biết ông trùm phải lĩnh án tử hình. Ni cô đó chính là con gái của Năm Cam và Trúc “mẫu hậu”.

Ni cô tên thật là Trương Thị Ánh (sinh  năm 1968), con gái thứ tư của Năm Cam và Trúc “mẫu hậu”, pháp danh sau khi đi tu là Diệu Quang. Thông tin về người con gái này của cặp đôi giang hồ chủ yếu do Trúc “mẫu hậu” chia sẻ với báo chí.

con-gai-nam-cam-1-1689066286.jpg
Sư cô Diệu Quang trong 1 lần đi thăm Trúc "Mẫu Hậu". Ảnh: Báo Tri Thức trực tuyến.
 

Theo Vietnamnet, Trúc “mẫu hậu” gọi con gái đã đi tu của mình là sư cô. Bà thương và xót xa nhất cho sư cô vì cô là người yếu đuối, mỏng manh và chịu nhiều tổn thương nhất sau những biến cố của gia đình.

Cô con gái của Năm Cam từ nhỏ đã thích đi chùa, nghe giảng kinh phật. Khi đến tuổi đi học, Tư Ánh không nô đùa như bạn bè đồng trang lứa mà thích ngồi trầm ngâm, ít bộc lộ cảm xúc. Hàng ngày học xong cô lại đến ngôi chùa gần nhà quét dọn, nghe giảng giáo lý nhà Phật.

 

Tử tù duy nhất ở Việt Nam ăn hết nửa con gà trước giờ hành quyết, rợn người bí ẩn về ngôi mộ

Hầu hết các tử tù đều không còn tâm trạng ăn uống trước khi thi hành án. Nhưng gã giang hồ khét tiếng này vẫn ung dung ăn hết nửa con gà quay béo ngậy.

Nhận thấy sự kỳ lạ của con, vợ chồng Năm Cam ra sức ngăn cản. Trùm giang hồ khét tiếng từng nói với con gái: “Con mới 7 tuổi, hướng thiện là tốt, nhưng một đứa trẻ như con thì chưa cần hướng thiện đến mức thế”. Tuy nhiên, đến năm 9 tuổi, Tư Ánh đã ngỏ lời xin cha mẹ đi tu. Năm Cam tức đến mức quát tháo ầm ĩ, cấm tuyệt đối.

Năm Cam nào ngờ, Tư Ánh dù chỉ mới 9 tuổi nhưng đã rất kiên định mà âm thầm ăn chay, đọc kinh Phật. 1 năm sau, Năm Cam thụ án vì gây lộn với một nhóm giang hồ. Tranh thủ thời gian đó, Tư Ánh xuất gia đi tu. Cũng từ đó, mỗi lần gặp cha mẹ, sư cô Diệu Quang chỉ gọi họ là cô, chú, bởi người xuất gia không còn cha mẹ.

con-gai-nam-cam-3-1689066286.jpg
Trúc "mẫu hậu" trong trại giam Xuân Lộc. Ảnh: Báo Lao Động.
 

Trái ngược với cha mẹ, sư cô Diệu Quang lại rất hiền lành, có lòng thương người. Chính cô là người đã thuyết phục trùm giang hồ giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn để tích đức. Sau này trong lúc đang học lấy bằng tiến sĩ Phật học ở Học viện Phật giáo tại Trung Quốc, sư cô nghe tin cha mẹ vướng vòng lao lý và đã lập tức trở về Việt Nam. Là người tu hành, đã rũ bỏ bụi trần nhưng sư cô cũng không ngăn được cảm xúc khi nhận tin cha mình nhận án tử, mẹ 20 năm tù giam.

Trước khi thi hành án, Năm Cam từng viết một bức thư cho cô con gái thứ tư của mình. Gã giang hồ vô cùng hối hận, áy náy khi nghĩ đến con. Ông dặn dò người ở lại phải cố gắng vượt qua nỗi buồn. Mất cha, sư cô cố gắng bù đắp cho mẹ. Thỉnh thoảng cô lại lên thăm Trúc “mẫu hậu” và chăm nom cho bà. Đến năm 2012, Trúc “mẫu hậu” qua đời trong tù vì bệnh tật. Sư cô Diệu Quang đã đưa thi thể của mẹ về an táng.

con-gai-nam-cam-4-1689066286.jpg
Năm Cam và đồng bọn tại phiên xét xử. Ảnh: CAND.
 

Trong một bài viết của Người Đưa Tin tiết lộ, sư cô Diệu Quang hiện làm trụ trì chùa P.A ở TP.HCM. Người dân sống quanh đó đều biết cô là con gái của Năm Cam và Trúc “mẫu hậu”. Tuy nhiên ai cũng nể trọng, yêu mến sư cô vì tính cách hiền lành, đức độ.

Đáng chú ý, người dân sống ở gần chùa tiết lộ, quả thật trong chùa có thờ hình của Năm Cam và vợ, chung với một số phật tử khác. Nhưng thông tin tro cốt của họ được đặt nơi này là hoàn toàn sai sự thật. Quy định ở chùa đã nêu rõ, chỉ nhận hình của phật tử đã quy y để trong chùa chứ không nhận tro cốt an táng.

“Trong chùa chỉ thờ hình của hai cậu mợ đặt chung với các phật tử bình thường chứ không có được thờ riêng gì hết. Sư cô Diệu Quang là người không thích hình thức, chỉ thích đơn giản”, bà Trần Thị Liên, người dân sống gần chùa chia sẻ.

 

Tiết lộ trại giam lớn nhất Việt Nam được mệnh danh là ‘vùng đất chết’, độc nhất thế giới ở 1 điểm

Ở Việt Nam có một trại giam vô cùng đặc biệt. Đây chẳng những là nơi có diện tích lớn nhất, mà còn được các lãnh đạo, cảnh sát trại giam ở quốc gia khác đánh giá cao nhờ 1 điểm đặc biệt.