Khám phá mới

Vị danh tướng duy nhất của Việt Nam từng đi ăn trộm, khi mất tên được đặt cho nhiều con đường

Vị danh tướng duy nhất của Việt Nam từng đi ăn trộm, khi mất tên được đặt cho nhiều con đường

Thời Tây Sơn, đây là vị tướng có xuất thân du thủ du thực. Thế nhưng, cuối cùng tên tuổi của ông lại vang danh sử sách, ngày nay tên còn được đặt cho nhiều con đường ở Việt Nam.

Thời nhà Trần có ngũ hổ tướng dưới trướng Trần Hưng Đạo thì thời nhà Tây Sơn có thất hổ tướng, phò tá Quang Trung làm nên giang sơn. Trong số 7 vị tướng nổi tiếng của Quang Trung, không thể không kể đến Đô đốc Tuyết (? – 1802). Ông tên thật là Nguyễn Văn Tuyết, người An Nhơn, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Trước khi tham gia phong trào Tây Sơn, Nguyễn Văn Tuyết từng là một kẻ sống lang bạt, chuyện gì cũng dám làm. Thậm chí ông còn từng trộm ngựa của chúa Nguyễn.

do-doc-nguyen-van-tuyet-2

Một lần ông tình cờ gặp được người thầy dạy võ có tâm, bắt đầu thay đổi tính nết. Không chỉ vậy, thầy còn gả con gái cho Nguyễn Văn Tuyết. Từ đó ông quyết chí trở thành người có ích, cứu khổ cho dân.

Quân Tây Sơn bắt đầu chiêu mộ hào kiệt. Nguyễn Văn Tuyết biết tin đã cùng vợ đến đầu quân. Nhờ tài năng của mình, ông nhanh chóng được anh em nhà Tây Sơn trọng dụng, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Từ một người vô công rồi nghề, Nguyễn Văn Tuyết cuối cùng làm đến chức Đô đốc, trở thành một trong thất hổ tướng nhà Tây Sơn, rất được Quang Trung tín nhiệm.

do-doc-nguyen-van-tuyet-1

Người đời kể lại, Nguyễn Văn Tuyết không chỉ giỏi võ nghệ mà còn rất đa mưu, đặc biệt có tài cầm quân. Đáng tiếc, tướng tài lại không ở cạnh chủ giỏi quá lâu. Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời. Nhà Tây Sơn đành đưa con trai ông là Quang Toản lên nối ngôi. Quang Toản trẻ người non dạ, không đủ năng lực, uy tín nên nội bộ Tây Sơn bị chia rẽ nặng nề.

do-doc-nguyen-van-tuyet-3

Trước tình hình đó, Nguyễn Ánh đã liên tục phản công. Trong một lần chống trả, Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết đã hy sinh. Cuộc đời một mãnh tướng oai phong, lẫm liệt khép lại trong sự nuối tiếc ở đó.

Không được sử sách nhắc đến nhiều, nhưng Nguyễn Văn Tuyết vẫn được người đời tưởng nhớ. Ngày nay, ở đường Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM có đền thờ của dòng họ Nguyễn Văn Tuyết. Ngoài ra ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đều có đường mang tên vị đô đốc này.