Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng gửi tâm thư xúc động cho con trai: 'Đừng thuê người khác chăm anh cho đúng bổn phận'!

Đàm Vĩnh Hưng gửi tâm thư xúc động cho con trai: 'Đừng thuê người khác chăm anh cho đúng bổn phận'!

 

Kể từ khi công khai con trai 3 tuổi Polo Huỳnh với công chúng, Đàm Vĩnh Hưng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng quý tử. Yêu thương, quan tâm bé Polo hết mực đồng nghĩa với việc nam ca sĩ có bấy nhiêu trăn trở, lo lắng về cậu bé trong tương lai. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca Lâu Đài Tình Ái đã đăng tải bức tâm thư vô cùng xúc động nhắn gửi tới con trai. 

Nguyên văn bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận rằng tính đến thời điểm hiện tại, điều hay nhất trong cuộc đời anh không phải là việc phải lăn lóc, vật lộn với cuộc đời này để gây dựng sự nghiệp thành công, cuộc sống giàu có mà là sự hiện diện của con trai trong đời. "Điều tiếc nuối lớn nhất của anh cũng không phải là bất kỳ điều gì khác mà nó chính là việc anh đã không có em sớm hơn…", nam ca sĩ nhấn mạnh. 

tamthu5
Anh hối hận vì không sinh con sớm hơn

"Ông hoàng nhạc Việt" lần đầu nói nên nỗi lo lắng với con trai: "Anh rồi sẽ già đi, không còn minh mẫn và có thể sẽ không thơm tho mỗi ngày như lúc này hoặc sẽ không đủ sức làm ngựa làm bò để em "trên lưng  cha say tiếng vui cười …". Chính vì vậy, Đàm Vĩnh Hưng muốn xin con trai rằng: 

Anh khao khát con trai yêu và đối xử với cha như cách anh đã từng

"Hãy đừng khinh khi, đừng chế giễu hay đừng bỏ đi hoặc đừng thuê người khác chăm anh cho đúng bổn phận!

Hãy nắm tay và dìu anh y như anh đã từng khi em bước những bước đi đầu tiên trong đời.

Hãy đừng để anh 1 mình, hãy cho anh theo cùng như anh đã từng mang em đi khắp nơi bên anh…

Hãy ngồi cạnh anh lâu nhất có thể như anh đã từng thức trắng nhìu đêm chỉ để nhìn ngắm em trong giấc mộng.

Hãy giúp anh nhớ về tất cả như anh đã từng dạy em đếm và nhớ những con số và những chữ cái đầu tiên.

Hãy thường xuyên thăm anh như anh đã từng mất ăn mất ngủ, túc trực bên em mỗi khi em đau bệnh hay phải vào nhà thương, lúc nào cũng muốn nhìn thấy em….

Hãy dặn dò, nhắc nhở anh như anh đã từng nhỏ nhẹ, dạy dỗ khi em chưa ngoan.

Hãy đừng khó chịu, bực mình, lớn tiếng khi anh lỡ làm rơi đồ đạc chỉ vì tay anh đã yếu.

Và sau cùng, hãy cười với anh, hãy ôm anh, hãy hôn anh như em đã từng em nhé!". 

tamthu6
tamthu4
Đàm Vĩnh Hưng yêu con trai hơn chính bản thân mình

Những chia sẻ chan chứa tình yêu thương và đầy chiêm nghiệm của Đàm Vĩnh Hưng khiến ai nấy đều xúc động. Suốt nhiều năm "ngông" với đời, sẵn sàng "chiến" với bất cứ ai gây sự, Mr. Đàm của hiện tại lại là người cha đa sầu đa cảm, "lụy" con trai đến không ngờ. Nam ca sĩ muốn trở thành người cha, người anh và người bạn để chăm sóc và thấu hiểu con trai nhất. Tất cả sự hi sinh, lo lắng của "ông hoàng nhạc Việt" cũng chỉ vì anh yêu con trai hơn chính bản thân mình.

 

Tin tối 8/12: Phản ứng của Hồ Văn Cường khi được fan tặng vàng; Nam Em công khai 'con đầu lòng'

(Techz.vn) Cập nhật tin tức nóng nhất tối nay 8/12: Được fan liên tục tặng vàng, Hồ Văn Cường có phản ứng khiến không ai ngờ tới; Nam Em tự hào khoe 'con đầu lòng', dân mạng đồng loạt gửi lời khen ngợi;...