Khám phá mới

Đại gia Việt Nam gây chấn động nước Mỹ khi mua hẳn 1 thị trấn, tình hình sau 11 năm như thế nào?

Đại gia Việt Nam gây chấn động nước Mỹ khi mua hẳn 1 thị trấn, tình hình sau 11 năm như thế nào?

Buford là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ. Nơi này nổi tiếng nhờ mốc đánh dấu độ cao 2.500m. Đó cũng là điểm cao nhất trên Xa lộ Liên tiểu bang 80. Đặc biệt hơn, dù được thành lập từ năm 1966, đến khoảng cuối thế kỷ 20 có 2.000 người sinh sống nhưng không hiểu vì sao dần dần ai nấy đều rời đi.

buford-phindeli-6-1689648256.jpg
 
buford-phindeli-3-1689648256.jpg
 

Cuối cùng, năm 1992, người đàn ông tên Sammons đã mua lại Buford và tự nhận là ông chủ, kiêm thị trưởng thị trấn. Ông cũng là cư dân duy nhất của mảnh đất này. Nơi đây có một căn nhà 3 phòng ngủ, 1 ngôi trường cũ, 1 trạm xăng, 1 nhà để xe, 1 tháp phát sóng thông tin di động, 1 mã bưu điện độc lập.

buford-phindeli-7-1689648256.jpg
 

Đến năm 2012, Sammons quyết định bán đấu giá Buford. Ông đưa ra mức khởi điểm là 100.000 USD. Một doanh nhân người Việt Nam tên Phạm Đình Nguyên đã quyết định mua lại thị trấn với giá cao gấp 9 lần: 900.000 USD. Trở thành chủ một thị trấn tại Mỹ giúp Phạm Đình Nguyên nổi như cồn trên báo chí, truyền hình.

 

buford-phindeli-4-1689648256.jpg
 

Thế nhưng, Phạm Đình Nguyên lại không giúp Buford thay đổi được gì ngoài việc đổi tên nó thành Buford PhinDeli, gắn với thương hiệu cà phê Việt Nam. Ông Nguyên cũng rất hiếm khi ghé thăm nơi mình làm chủ, thậm chí chẳng bao giờ sống nơi này. Ông Sammons là người đảm nhận công việc kinh doanh giúp vị đại gia người Việt.

Năm 2015, Jason Hirsch ở hạt Albany đã thuê lại Buford từ ông Nguyên. Sammons vẫn sống nơi đó như hàng chục năm qua. Dù đã đổi chủ nhưng thị trấn bé nhất nước Mỹ cũng chẳng có gì thay đổi. Thông tin từ năm 2019 cho biết, Hirsch đã ấp ủ hi vọng biến Buford thành một nơi nhộn nhịp nhờ cà phê Việt Nam, nhưng cuối cùng lại thất bại nên đành chấm dứt hợp đồng.

buford-phindeli-2-1689648256.jpg
 
buford-phindeli-1-1689648256.jpg
 

Buford từ đó như trở thành thị trấn bị bỏ hoang, không cửa hàng tiện lợi, không trạm xăng, chỉ toàn cỏ dại và khung cảnh tiêu điều, xơ xác. Vì vậy mà người đến đây cũng thưa dần rồi vắng hẳn. Trước đó vẫn thường có các cảnh sát ở những vùng lân cận hoặc phượt thủ ghé Buford nghỉ ngơi, mua cà phê mỗi ngày. Truyền thông Mỹ tỏ ra lo ngại, sợ rằng nếu tình trạng này kéo dài, tương lai Buford sẽ là vùng đất bỏ hoang.

 

Đại gia đầu tiên ở Việt Nam mua máy bay riêng, bay lạc sang Thái Lan, phải mang 10kg vàng đi chuộc

Thời điểm mà nhiều người Việt Nam còn chỉ mong có ăn, vị công tử này đã mua chiếc máy bay thuộc loại đắt tiền nhất. Hàng ngày ông dùng nó để đi thăm lúa, dạo chơi.