Đời sống

Bài đăng cuối cùng vỏn vẹn 3 chữ gây rùng mình của nghi phạm sát hại cả gia đình người yêu ở Đắk Lắk

Mạng xã hội lan truyền dòng trạng thái cuối cùng được cho là của nghi phạm vụ sát hại cả gia đình người yêu ở Đắk Lắk khiến nhiều người rùng mình. 

8h30 sáng nay 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm ra tay sát hại cả gia đình người yêu khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng.

Liên quan đến vụ thảm án này, mới đây mạng xã hội lan truyền 1 bài viết được cho là bài đăng cuối cùng của nghi phạm trước khi ra tay sát hại cả gia đình người yêu. Theo đó, nội dung bài viết chỉ vỏn vẹn 3 chữ: “Bình yên nhé”. Dù chỉ là dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng đã khiến không ít người phải lạnh gáy, rùng mình.

sat-hai-bon-nguoi-101-4202-2697-jpg_11zon

c217ff51-d149-4ccb-8702-b9711da17b56_11zon

Bài đăng cuối cùng vỏn vẹn 3 chữ được cho là của nghi phạm

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) nghi phạm của vụ án đã đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Vừa đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu đâm lần lượt các nạn nhân là: bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa), Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa), Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa). Do vết thương quá nặng, cả 3 người đã tử vong. Riêng cháu P. là con chung của Thuận và Hoa cũng bị đâm trọng thương, song cháu đã trèo được qua tường và được người dân phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với đa chấn thương. Hiện, tình trạng cháu bé đã ổn định hơn.

7b031cf5-e46f-49dd-9ee0-2ecc90e56eae_11zon

Nguyễn Nam Đại Thuận và bạn gái. 

Sau khi sát hại các nạn nhân, Nguyễn Nam Đại Thuận đã leo tường rào bỏ trốn khỏi hiện trường. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để bắt nghi phạm. Đến 8h30 cùng ngày, đối tượng bị bắt khi đang ngụy trang nhằm tẩu thoát ở gần nhà.