Lan truyền clip hiện trường nơi nghi phạm ra tay vụ thảm án Đắk Lắk, phát hiện vật dụng đáng ngờ
Trên MXH đang lan truyền đoạn clip được cho là phòng tắm trong căn nhà xảy ra thảm án Đắk Lắk. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của vật dụng giống đồ để ‘đập đá’.
Vụ thảm án Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 13/9 đang gây rúng động dư luận cả nước. Những thông tin liên quan chiếm được sự quan tâm lớn. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là quay tại phòng tắm của gia đình xấu số. Trong căn phòng này, ngoài những vật dụng vệ sinh quen thuộc, cư dân mạng phát hiện ra bình nước, ống hút, cóng, bật lửa… Những món đồ này làm dấy lên nghi ngờ nghi phạm đã sử dụng chất cấm.


Trước đó, vào sáng 13/9, VietNamPlus đưa tin, nghi phạm có biểu hiện ngáo đá đã dùng dao đâm tử vong 3 người trong gia đình gồm: chị Nguyễn Thị Kim H (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất), bà Trần Thị D (SN 1970, mẹ chị H) và anh Bùi Văn N (SN 2002, em trai chị H). Trong khi đó, cháu Trần Tấn P (SN 2012, con trai riêng của chị H) bị đâm trọng thương. Người duy nhất được tha mạng là bé gái 3 tuổi (con của chị H và nghi phạm).
Người thân của gia đình bị hại cho biết, sau khi gây án, Thuận kéo thi thể các nạn nhân vào nhà, dùng nước rửa vết máu rồi khóa cửa bỏ trốn.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã truy tìm được nghi phạm và đưa về trụ sở lấy lời khai. Bước đầu, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) cho biết, nhiều năm qua chung sống với chị H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Thuận khai do ghen tuông và bị phía gia đình vợ coi thường, mẹ vợ không cho ở chung nhà nên thời gian gần đây Thuận nhiều lần tìm đến gây sự. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới vụ thảm án đau lòng”.
Nghi phạm thời điểm bị bắt giữ. Ảnh cắt từ clip
Thuận và chị H từng sống với nhau như vợ chồng. Cả hai có một con chung 3 tuổi. Thời gian gần đây, mẹ vợ không cho Thuận vào nhà. Bực tức vì điều này, đối tượng đã mang theo hung khí, đến nhà chị H và ra tay sát hại cả gia đình.