Đời sống

Nghi phạm thảm án Đắk Lắk tiếp tục phạm tội sau khi gây án, ngụy trang tinh vi hòng qua mắt công an

Sau khi ra tay với cả gia đình nhà vợ, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận tìm cách bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, hắn ngụy trang bằng trang phục chống nắng của phụ nữ, bịt kín mặt và đội mũ bảo hiểm.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay trong sáng 13/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, trú ở phường Buôn Ma Thuột). Thuận chính là nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong, xảy ra tại hẻm 20, đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột).

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi gây án, Thuận đã cướp một chiếc SH của người dân khi trên đường bỏ trốn. Đối tượng này dùng áo chống nắng của phụ nữ, bịt kín mặt, đội mũ bảo hiểm hòng ngụy trang qua mắt lực lượng chức năng.

tham-an-dak-lak-10
Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã cướp xe SH để tẩu thoát sau khi gây án - Ảnh: ANH MINH

Tuy nhiên, không lâu sau, Thuận bị công an bắt giữ được khi đang trốn ở khu vực cách hiện trường vài cây số. Chiếc xe SH đối tượng này cướp cũng đã bị thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 13/9, Thuận đến nhà chị H rồi bất ngờ dùng búa và dao tấn công anh Bùi Văn N (SN 2002, em trai chị H) khi anh này ra mở cửa. Sau đó, nghi phạm vào nhà và ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Kim H (SN 1992) cùng bà D (SN 1970, mẹ chị H), cháu P (SN 2012, con trai chị H). Cháu P ôm vết thương nặng trèo qua nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu nên may mắn giữ được mạng sống. Thuận chỉ tha cho bé gái 3 tuổi là con chung của hắn và chị H.

tham-an-dak-lak-9
Hàng xóm, người thân dọn dẹp hiện trường - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Người thân của gia đình bị hại cho biết, sau khi gây án, Thuận kéo thi thể các nạn nhân vào nhà, dùng nước rửa vết máu rồi khóa cửa bỏ trốn.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra và tổ chức vây bắt đối tượng.