Nguyên nhân ban đầu vụ thảm án Đắk Lắk, hàng xóm hé lộ tình tiết ám ảnh trong đêm định mệnh
Nạn nhân và nghi phạm tuy sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa kết hôn. Theo người dân địa phương, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, từng nhiều lần cãi vã.
Sáng 13/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã trực tiếp đến hiện trường vụ thảm án tại hẻm 20, đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Tại đây, ông Văn gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ lo hậu sự. Về công tác điều tra, Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt nghi phạm, làm rõ vụ việc.
Theo ông Văn, nạn nhân duy nhất sống sót – cháu Trần Tấn P (SN 2012, con trai riêng của chị Nguyễn Thị Kim H) đã được phẫu thuật và tạm thời qua cơn nguy kịch.
.jpg)
Báo Dân Việt đưa tin, một người hàng xóm cho biết, chị Nguyễn Thị Kim H và đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao) có quan hệ tình cảm như vợ chồng và có một con gái chung 3 tuổi. Tuy nhiên, Thuận chỉ thỉnh thoảng mới về sống cùng và giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
“Mỗi lần Thuận về nhà là lại cãi vã, xô xát. Đêm qua, tôi có nghe tiếng la hét, chó sủa nhưng nghĩ là chuyện cũ nên không để ý”, người hàng xóm kể.
Trong số các nạn nhân, ngoài 3 người tử vong, cháu P bị thương nặng đã cố gắng bò ra phía sau nhà và nằm bất động cho đến khi được phát hiện, đưa đi cấp cứu. Cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H may mắn thoát nạn.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cháu P nhập viện lúc rạng sáng 13/9 trong tình trạng đa chấn thương: nhiều vết thương thấu ngực, thương tích ở tay, cẳng chân, vai trái. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhi tạm ổn định.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.