Lời kể của cháu bé duy nhất sống sót trong vụ thảm án Đắk Lắk, thoát nạn nhờ hành động nhanh trí
Trong vụ thảm án rúng động tại Đắk Lắk, chỉ duy nhất cháu P (12 tuổi) thoát chết. Cháu được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, có một vết thương bị đâm thấu ngực.
Thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 13/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) – ông Nguyễn Đăng Giáp cho biết, bệnh viện hiện đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị đâm, chém với nhiều vết thương ở ngực.
Bệnh nhân này là cháu Trần Tấn P (12 tuổi, trú hẻm Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Cháu P được đưa vào viện lúc 2h21 ngày 13/9, trong tình trạng đa chấn thương, da hồng nhạt, thở nhanh, vã mồ hôi, tim nghe rõ, mạch nhanh, phổi thông khí giảm khí dưới da vùng ngực, thành ngực.
Theo chuẩn đoán của bác sĩ, cháu P bị vết thương hở ở ngực (thấu ngực), cánh tay, cẳng chân, vai, cổ tay bị thương. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn chuyển mổ cấp cứu cho cháu vào lúc 4h20.

Cháu P cho biết bị người khác dùng dao đâm và chém vào người, nhưng cháu không nghớ được thời gian. Cháu P là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk, xảy ra lúc khoảng 1 giờ sáng 13/9/2025.
Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất). Hai người có một con chung là bé gái 3 tuổi. Thời gian gần đây, Thuận chỉ thỉnh thoảng về sống cùng nhà với chị H.
Khoảng 1 giờ sáng 13/9, Thuận đến nhà chị H rồi bất ngờ dùng dao tấn công. Chị H bị đâm tử vong tại chỗ, bà Trần Thị D (SN 1970, mẹ chị H) và anh Bùi Văn N (SN 2002, em trai chị H) cũng bị sát hại khi chạy ra ngoài đường. Trong khi đó, cháu Trần Tấn P (SN 2012, con trai riêng của chị H) bị đâm trọng thương.

Theo báo Người Lao Động, người thân nạn nhân tiết lộ, cháu P sau khi bị Thuận đâm đã cố gắng trèo ra phía sau nhà, nằm bất động. Nhờ đó mà cháu may mắn thoát chết. Khi mọi người phát hiện đã lập tức đưa cháu đi cấp cứu.