Lời khai máu lạnh của kẻ gây ra vụ thảm án 4 người thương vong ở Đắk Lắk, hé lộ nguyên nhân đau lòng
Trong diễn biến mới nhất vụ thảm án Đắk Lắk, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) đã cho lời khai ban đầu, đồng thời tiết lộ nguyên nhân ra tay.
Theo báo Tuổi Trẻ Online, trưa 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lấy lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột). Thuận chính là đối tượng gây ra thảm án rúng động ở Đắk Lắk vào rạng sáng cùng ngày.
Thuận khai nhận, nhiều năm qua chung sống với chị H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, quan hệ gia đình căng thẳng.
Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Thuận khai do ghen tuông và bị phía gia đình vợ coi thường, mẹ vợ không cho ở chung nhà nên thời gian gần đây Thuận nhiều lần tìm đến gây sự. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới vụ thảm án đau lòng”.

Được biết, Thuận và chị H từng sống với nhau như vợ chồng, có một con chung 3 tuổi. Nhưng vì lối sống phức tạp, hai bên thường xảy ra cãi vã. Thời gian gần đây, mẹ vợ không cho Thuận vào nhà.
2 ngày trước khi thảm án xảy ra, Thuận nhiều lần tìm đến yêu cầu được nói chuyện nhưng bị nhà vợ từ chối. Đến khoảng 23h tối 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến, gõ cửa đòi gặp đối phương. Khi em trai chị H ra mở cửa, đối tượng dùng búa tấn công, sau đó kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm người này tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Thuận vào nhà rồi lần lượt ra tay với mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ. Con riêng của chị H sau khi bị đâm đã chạy thoát sang nhà hàng xóm, được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch.

Trong clip người dân ghi lại và đoạn camera trích xuất, Thuận sau khi gây án vẫn bình tĩnh kéo thi thể em vợ vào nhà, lấy nước xịt rửa vết máu, sau đó bỏ trốn bằng xe máy. Đến sáng 13/9, đối tượng đã bị lực lượng công an vây bắt thành công.