Tình tiết lạnh gáy vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu bé cứu bạn trong gang tấc, hung thủ ở ngoài gõ cửa
Liên quan đến vụ thảm án kinh hoàng xảy ra tại Đắk Lắk, trong khoảnh khắc sinh tử, cháu P (12 tuổi, con trai riêng chị H) đã cố lết sang hàng xóm cầu cứu và được người bạn bằng tuổi mở cửa cho vào.
Vừa qua, báo Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn với cậu bé hàng xóm gan dạ cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk. Kể lại sự việc xảy ra vào rạng sáng 13/9, T.C.K (12 tuổi) vẫn không khỏi run sợ. Cháu cho biết, đêm qua có nghe tiếng la hét phát ra từ nhà bên cạnh. Không lâu sau, K nghe thấy có tiếng đập cửa kêu cứu ở sau nhà mình.

Lúc này, K quyết định mở cửa thì thấy bạn mình là T.T.P (12 tuổi, thành viên trong gia đình nạn nhân) đang thoi thóp trong tình trạng máu chảy nhiều, cánh tay bị đứt thấu xương.
“Khi cháu mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt thấu xương. Cháu đem bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù người kia (nghi phạm - PV) vẫn gõ cửa phía ngoài”, K run rẩy kể lại.
Lo lắng trước tình trạng yếu ớt của bạn, K đã lấy nước cho P uống và ở bên chăm sóc. Đến khoảng 3h sáng, công an đến, K mới mở cửa để đưa P đi cấp cứu.
Ghi nhận tại hiện trường, vị trí P leo tường để thoát thân cao khoảng 2m. May mắn, nhờ có chiếc thang nối giữa tường nhà nạn nhân và nhà hàng xóm nên em mới thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 13/9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi Hào, SN 1988, trú P.Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim H tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất. Tại đây, Thuận xảy ra mâu thuẫn rồi dùng dao tấn công khiến 3 người trong gia đình chị H tử vong. Cháu P – con riêng của chị H bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết.
Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Đến 8h30 sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi phạm tại khu vực đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, để tiếp tục điều tra.