Vụ bé trai sống cùng mẹ kế kêu cứu: Bố và mẹ kế đã ly hôn, nhà trường lên tiếng tình trạng hiện tại
Một bé trai Hà Nội được cho là đã viết ‘tâm thư kêu cứu’ kể lại chuỗi ngày sống cùng mẹ kế đầy ám ảnh. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trước sự việc, nhà trường lên tiếng trấn an về tình trạng học tập và sức khỏe của cháu, công an vào cuộc xác minh làm rõ nội dung.
Ngày 13/9, mạng xã hội dậy sóng trước bài đăng chia sẻ loạt video cùng nhiều trang viết tay được cho là của một bé trai Hà Nội. Trong đó, em kể lại quá trình bị mẹ kế bạo hành với những chi tiết khiến nhiều người rùng mình.
Theo nội dung “tâm thư kêu cứu”, cậu bé cho biết thường xuyên bị bắt tự đập đầu vào tường, bị tát bằng dép, dùng điện thoại hay lược đánh vào đầu. Không chỉ vậy, em còn bị hạn chế ăn uống, mỗi bữa chỉ được hai nửa bát cơm, buộc phải thức khuya đến nửa đêm, mùa hè không được bật điều hòa, mùa đông không có chăn đắp.
Một phần khác trong bức thư hé lộ việc người mẹ kế gọi điện cho giáo viên, “vu khống” em ăn cắp, nói xấu cô để tạo ấn tượng xấu về học sinh.
Đi kèm “tâm thư” là những video được cho là trích xuất từ camera, ghi lại cảnh một phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt em đứng cúi mặt xuống bàn và quát mắng không ngừng.
Sự việc được xác định xảy ra tại một căn hộ ở chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội).
Liên hệ với trường học nơi cháu đang theo học, đại diện nhà trường lên tiếng cho biết đã nắm được thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định học sinh hiện sống cùng bố từ đầu năm 2025, vẫn đi học đều đặn, không vi phạm nội quy, tâm trạng ổn định và vui vẻ.
Gia đình bé trai cũng đã lên tiếng. Bà V. (Sinh năm 1963, xã Hòa Xá, Hà Nội), bà nội của cháu xác nhận bé H. (Sinh năm 2012) chính là nhân vật trong bài đăng. Theo bà, mẹ ruột H. qua đời khi em mới 2 tuổi. Đến năm 2022, bố em tái hôn với một phụ nữ tên T., đã từng qua một lần đò và có con riêng. Sau đó, cả hai có thêm một cặp song sinh.
Bà V. cho biết, khoảng đầu năm 2025, con trai bà bắt đầu nghi ngờ sự khác thường ở H., nên kiểm tra camera gia đình và yêu cầu con viết lại sự thật. Khi đọc “tâm thư kêu cứu” dài 5 trang, cả nhà bàng hoàng phát hiện những chi tiết đau lòng. Ban đầu người mẹ kế phủ nhận, sau đó xin lỗi và nói rằng mình bị trầm cảm sau sinh.
Ngay trong ngày, gia đình quyết định đưa cháu H. sang ở nhờ nhà cô ruột, đồng thời con trai bà làm thủ tục ly hôn. Đến nay, bé trai đã về sống cùng bố, tình trạng ổn định hơn.
“Cháu rất ngoan và ít khi than phiền. Chỉ khi bố yêu cầu, cháu mới viết lại toàn bộ sự việc. Gia đình tôi chỉ mong pháp luật xử lý đúng và cháu có một cuộc sống bình yên”, bà nội nghẹn ngào chia sẻ.
Hiện công an xác minh toàn bộ sự việc để làm rõ tính xác thực của “tâm thư kêu cứu” và các video đang lan truyền.