Vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk: Lời kể rùng mình của bé trai hàng xóm về giây phút cứu sống bạn thoát tay hung thủ
Trong vụ thảm án Đắk Lắk khiến 3 người tử vong, bé trai hàng xóm T.C.K đã liều mình mở cửa cứu bạn 13 tuổi thoát khỏi nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận, bất chấp nguy hiểm rình rập ngay bên ngoài.
Đến trưa ngày 13/9, khu vực xảy ra vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Người dân chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc khiến 3 thành viên trong một gia đình nạn nhân tử vong, một bé trai trọng thương.
Trong số đó, lời kể của bé trai hàng xóm T.C.K (12 tuổi) khiến dư luận bàng hoàng. Cháu cho biết đêm hôm đó, em nghe tiếng la hét và tiếng đập cửa kêu cứu từ nhà bên cạnh, nơi gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. sinh sống. Khi chạy ra cửa sau, K. phát hiện bạn mình là T.T.P (13 tuổi, con riêng của chị H.) trong tình trạng chảy máu dữ dội ở cánh tay.
“Em vội dìu P. vào giường, khóa chặt cửa, mặc cho hung thủ đứng ngoài liên tục gõ cửa đe dọa. Lúc đó em rất sợ, trong nhà chỉ có bà ngoại đã già yếu, không biết phải làm sao ngoài việc cố giúp bạn cầm máu”, K. run rẩy nhớ lại.
Khoảng 3h sáng, khi lực lượng công an có mặt, K. mới dám mở cửa đưa P. ra ngoài cấp cứu. Nhờ sự dũng cảm của bé trai này, nạn nhân 13 tuổi đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Theo kết quả điều tra, nghi phạm gây ra vụ thảm sát là Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, ngụ phường Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột). Thuận từng sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H., có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình kéo dài, mẹ chị H. không chấp nhận cho Thuận tiếp tục sống chung.
Tối 12/9, Thuận tìm đến nhà nhưng bị khóa cổng, sau đó bỏ đi. Khoảng nửa đêm, khi em trai chị H. là Bùi Văn N. đi làm về, Thuận phục sẵn và tấn công nạn nhân. Chưa dừng lại, hắn xông vào nhà sát hại chị H. và bà Trần Thị D. (mẹ chị H.), rồi chém cháu P. trước khi cháu may mắn thoát sang nhà hàng xóm.
Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn, thậm chí còn giả gái, cướp xe SH của người dân để che giấu tung tích. Tuy nhiên, đến 8h30 sáng 13/9, công an đã bắt giữ được Thuận khi hắn lẩn trốn gần nhà riêng tại Ea Kao. Tại cơ quan chức năng, hắn thừa nhận động cơ xuất phát từ ghen tuông và cảm giác bị gia đình vợ coi thường.
Chỉ vài ngày trước khi bi kịch xảy ra, Thuận đã nhiều lần tìm đến nhà chị H. để mong được nói chuyện nhưng đều bị ngăn cản. Đêm 12/9, vào khoảng 23h, hắn tiếp tục xuất hiện và ra tay tàn nhẫn.