Thế giới

Ông Zelensky bị nói là 'kẻ mất kiểm soát' và 'ảo tưởng', Ukraine nhận ngay tin xấu từ Mỹ

Trong lúc ông Zelensky bị cho là một "kẻ mất kiểm soát" và ảo tưởng thì Ukraine cũng đau lòng nhận một tin xuất từ Mỹ. 

Theo hãng tin Nga Ria Novosti, việc Kiev từ chối tiếp nhận thi thể của 6.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng đang thay đổi cục diện: Từ một lập trường vô nhân đạo của phía đối phương, giờ đây trở thành sự sụp đổ toàn diện của hệ thống đạo đức – tư tưởng của chính quyền Ukraine.

Xe chở thi thể binh sĩ Ukraine đã chờ nhiều ngày ở biên giới

Tại phiên họp mở rộng của Hội đồng An ninh Nga ngày 10/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phát biểu khi bàn về chính sách nhà nước trong việc bảo vệ các giá trị truyền thống và tinh thần – đạo đức: "Tước đi chỗ dựa giá trị của người dân thì sẽ dễ dàng khuất phục họ, biến họ thành chư hầu, tức là nô lệ". Và đó chính là điều đang diễn ra tại Ukraine, nơi con người bị coi là bia đỡ đạn rẻ tiền. 

Trong quá khứ, giới lãnh đạo Ukraine coi sáng kiến của Nga là "chiến dịch truyền thông bẩn thỉu" khi chính quyền Nga hành động dựa trên những nguyên tắc đạo đức cơ bản khi tạo điều kiện cho thân nhân binh sĩ Ukraine được chôn cất chồng, cha và anh em mình.

Ngoài ra, theo hãng tin Ria Novosti Ông Zelensky còn bị cho là người đang "mất kiểm soát" cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi mắc sai lầm chết người khi chơi trò xấu với thi thể của 6.000 binh sĩ đã hy sinh. Hành động này giáng một đòn tàn khốc vào toàn bộ hệ thống tuyên truyền chính thống của Kiev - vốn dựa trên việc phủ nhận thiệt hại khổng lồ và khẳng định "kiểm soát được việc huy động". 

Ở một diễn khác, theo các trung tâm phân tích phương Tây, Ukraine đã bắt đầu xây dựng một phòng tuyến dự phòng kéo dài khoảng 350 km từ Kharkov đến Zaporizhzhia trước các đòn tấn công như vũ bão của Nga. 

Tuy nhiên theo lý thuyết quân sự cơ bản, cần ít nhất 200.000 binh sĩ để trấn giữ tuyến phòng thủ này. Nhưng trong một bài phát biểu gần đây của của Tổng thống Volodymyr Ukraine Zelensky rằng "mỗi tháng có thể huy động 27.000 người". Điều nay ngay lập tức bị giới phân tích xem là ảo tưởng vì Kiev hoàn toàn không thể có đủ nhân lực - để đạt con số đó, cần phải tổng động viên toàn bộ dân số từ 18 đến 65 tuổi, kể cả người không đủ điều kiện, và điều đó sẽ nhanh chóng kết liễu chế độ Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Pete Hegseth

Về phía Mỹ, ngày 11/6  Bộ trưởng Quốc phòng - ông Pete Hegseth cho biết chính quyền hiện nay sẽ cắt giảm ngân sách quân sự dành cho Ukraine trong năm tới. “Đây là một khoản cắt giảm trong dự thảo ngân sách quốc phòng sắp tới. Chính quyền hiện nay có quan điểm rất khác về cuộc xung đột đó... Chúng tôi tin rằng một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán là vì lợi ích tốt nhất của cả hai bên, cũng như phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng ta - đặc biệt trong bối cảnh có nhiều lợi ích cạnh tranh trên toàn cầu”, ông Hegseth nhận định.