Đời sống

Sắp thành dâu hào môn, tôi tay trắng khi bị tung clip đánh ghen với loạt ảnh làm gái bán hoa lên MXH

Sắp thành dâu hào môn, tôi tay trắng khi bị tung clip đánh ghen với loạt ảnh làm gái bán hoa lên MXH

Đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác nhục nhã, xấu hổ khi hình tượng xinh đẹp, giỏi giang bị vợ của ‘khách ruột’ xóa bỏ sạch sẽ.

Tôi 27 tuổi, có trung tâm tiếng Anh với mức thu nhập đáng mơ ước. Để có đủ số tiền mở được cơ ngơi này, tôi đã phải đánh đổi thanh xuân với vô số lần bị chà đạp lẫn tinh thần. 

Sap-thanh-dau-hao-mon-toi-tay-trang-khi-bi-tung-clip-danh-ghen-voi-loat-anh-lam-gai-ban-hoa-len-mxh

Sau vài tháng ra học đại học, tôi nhận lời yêu người đàn ông hơn mình 12 tuổi. Suốt 1 năm hẹn hò, tôi được anh chiều chuộng và quan tâm hết mực. Không chỉ đưa đi ăn nhiều nhà hàng sang trọng, mua cho rất nhiều đồ hiệu, anh còn cho tôi 10 triệu để tiêu mỗi tháng.

Sap-thanh-dau-hao-mon-toi-tay-trang-khi-bi-tung-clip-danh-ghen-voi-loat-anh-lam-gai-ban-hoa-len-mxh-5

Ban đầu, tôi còn tưởng mình may mắn gặp được người đàn ông vừa giàu có lại tâm lý. Vậy mà, tim tôi đau nhói khi biết rằng anh đã tổ ấm nhỏ và vợ chồng anh vẫn rất hạnh phúc.

Ngay giây phút đó, tôi lập tức đòi chia tay và trả hết quà cập đã nhận được suốt 1 năm qua. Tuy nhiên, anh dỗ ngọt tôi rằng anh yêu tôi, còn vợ chỉ là người để lo cho gia đình. Anh còn hứa hẹn sẽ bù đắp cho tôi thật nhiều, miễn tôi ngoan ngoãn và chiều anh chuyện “giường chiếu”.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi chấp nhận việc trở thành người thứ ba và giữ kín bí mật này với tất cả. Dù có vài lần bị bạn bè dò hỏi việc sao anh ổn áp vậy mà lại chưa kết hôn, tôi vẫn chỉ lấy cớ anh bận xây dựng sự nghiệp nên chưa nghĩ đến chuyện lâu dài.

Cho đến một lần, tôi nhìn thấy clip anh hôn sâu vợ trong nhà hàng sang trọng, tôi nhận ra mọi thứ anh nói đều là dối trá. Tôi chỉ là nơi anh tìm đến để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, chứ không hề có chuyện yêu thương tôi chân thành.

Tôi quyết định chủ động chấm dứt với anh và theo chân người chị chơi thân bước vào thế giới gái bán hoa. Nhờ sở hữu diện mạo xinh đẹp, ba vòng chuẩn cùng nụ cười ấm áp, tôi trở thành một trong những lựa chọn ưu tiên của những vị đại gia.

Đến năm 25 tuổi, tôi hạn chế nhận khách dần và tập trung vào việc học tiếng Anh. Từ hỏi còn học cấp 3, tôi đã mơ ước có thể mở được trung tâm tiếng Anh nhỏ nhỏ và lấy chồng cũng có học thức.

Sau đó 1 năm, tôi quen một vị thiếu gia điển trai, đúng gu khi đang tìm mặt bằng để chuẩn bị mở trung tâm tiếng Anh. Mọi chuyện cứ ngỡ như phim, anh chính là chủ của dãy nhà ở một con phố mà tôi đang muốn thuê.

Ngay khi nhìn thấy tôi, anh mỉm cười rất tươi, khác hẳn với vẻ ngoài điềm tĩnh và có phần khó gần của mình. Không những cho tôi thuê mặt bằng giá rẻ, anh còn chủ động rủ tôi đi hẹn hò nhiều lần. Tuy nhiên, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình có cơ hội lấy anh nên hạn chế đồng ý đi chơi cùng nhau.

Sap-thanh-dau-hao-mon-toi-tay-trang-khi-bi-tung-clip-danh-ghen-voi-loat-anh-lam-gai-ban-hoa-len-mxh-6

Vào một ngày đông lạnh, sau khi đi gặp “khách ruột” về, tôi sốt cao và thấy người mệt rã rời. Đúng lúc đó, anh gọi điện hỏi han như mọi ngày và lập tức chạy đến khi biết tôi đang ở nhà một mình.

Trong lúc yếu lòng, tôi và anh đã có một đêm nồng cháy. Tôi chính thức nhận lời yêu anh. Tuy nhiên, tôi không thể cắt đứt hoàn toàn liên lạc với vài “khách ruột” nên đành gặp gỡ để chia sẻ dần việc mình sắp nghỉ việc.

Khoảng 6 tháng sau, anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng với không gian vô cùng lãng mạn. Anh ngỏ lời muốn chăm sóc tôi cả đời và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Trước sự ủng hộ của mọi người, lại thấy ánh tha thiết của anh, tôi đã chấp nhận làm vợ anh.

Sap-thanh-dau-hao-mon-toi-tay-trang-khi-bi-tung-clip-danh-ghen-voi-loat-anh-lam-gai-ban-hoa-len-mxh-8

Những tưởng, mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận lợi, tôi chuẩn bị bước chân vào gia đình giàu có. Vậy mà, chỉ khoảng 1 tuần sau, tôi mất tất cả mọi thứ vì bị vợ “khách ruột” đánh ghen và còn tung loạt ảnh tôi đang tiếp khách lên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Sap-thanh-dau-hao-mon-toi-tay-trang-khi-bi-tung-clip-danh-ghen-voi-loat-anh-lam-gai-ban-hoa-len-mxh-7

Tôi bị gia đình anh hủy hôn, trung tâm tiếng Anh bị tẩy chay. Gia đình, bạn bè cũng quay lưng với tôi. Giờ tôi chỉ muốn chết đi nhưng lại không đủ dũng khí. Tôi phải làm gì để vực dậy và làm lại cuộc đời. Chắc hẳn, tôi đang trả giá cho những gì mình đã lựa chọn. Tôi thực sự rất hối hận!.

Câu chuyện được gửi về từ độc giả!.