Đời sống

Tôi bí mật làm gái bán hoa cao cấp dù lấy chồng đẹp trai, giỏi giang và sống trong biệt phủ trăm tỷ

Tôi bí mật làm gái bán hoa cao cấp dù lấy chồng đẹp trai, giỏi giang và sống trong biệt phủ trăm tỷ

Nếu không phải là câu chuyện xảy ra trong chính cuộc đời mình, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng mọi thứ đều là bịa đặt, chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh.

Tôi 30 tuổi, được mọi người nhận xét là xinh đẹp, dáng nuột nà và có tài ăn nói. Hiện tại, tôi đang làm cho một công ty bất động sản, công việc đôi lúc cũng phải đi công tác xa nhà khoảng 1-2 ngày. Thu nhập của tôi trung bình khoảng 30 triệu/tháng, đủ để tự mua một số món đồ tôi yêu thích.

Toi-bi-mat-lam-gai-ban-hoa-cao-cap-du-lay-chong-dep-trai-gioi-giang-va-song-trong-biet-phu-tram-ty

Chồng tôi 35 tuổi, đang làm cho công ty gia đình, với quy mô hàng nghìn nhân viên. Mỗi tháng, anh chỉ về ăn cơm nhà vài nữa, còn lại là đi tiếp khách hàng và đi công tác dài ngày. Thậm chí, có lần anh đi nước ngoài khoảng 10 ngày, tôi cô đơn đến mức phải rủ bạn bè về nhậu say cho dễ ngủ.

Toi-bi-mat-lam-gai-ban-hoa-cao-cap-du-lay-chong-dep-trai-gioi-giang-va-song-trong-biet-phu-tram-ty

Ngoài những lúc bận rộn như thế, chồng tôi vẫn đúng chuẩn “soái ca” khi hết mực yêu thương và quan tâm vợ. Anh thường kỳ công tạo cho tôi những điều bất ngờ như tặng những loài hoa quý hiếm, mua đồ hiệu, đưa tôi đi thưởng thức tất cả những nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố, đi du lịch sang chảnh,... 

Toi-bi-mat-lam-gai-ban-hoa-cao-cap-du-lay-chong-dep-trai-gioi-giang-va-song-trong-biet-phu-tram-ty

Không chỉ thế, mỗi ngày, anh đều nhắn chúc ngày mới và quan tâm hỏi han tôi từng thứ nhỏ nhặt nhất. Duy chỉ có chuyện “giường chiếu” là tôi cảm thấy không được thỏa mãn do chồng yếu sinh lý. Đỉnh điểm, có lần vợ chồng “hành sự” mới 1 phút anh đã lăn ra thở dốc rất mệt mỏi. 

Toi-bi-mat-lam-gai-ban-hoa-cao-cap-du-lay-chong-dep-trai-gioi-giang-va-song-trong-biet-phu-tram-ty

Sau 2 năm kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có “tin vui” dù đã cố gắng nhiều cách. Đây cũng là lý do khiến tôi ngày càng cảm thấy buồn phiền trong lòng. Tôi không biết chia sẻ cùng ai để có thể được thấu hiểu. Điều này khiến tôi vô tình bước chân vào thế giới gái bán hoa cao cấp.

Chuyện là, tôi quen 1 người chị đã ly hôn chồng, đang kinh doanh quần áo thương hiệu riêng. Dù kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng nhưng chị vẫn thấy không đủ do có đam mê sưu tập hàng hiệu bản giới hạn. 

Trên mạng xã hội, chị thường xuyên chia sẻ cuộc sống với nhà đẹp, xe sang, cùng tỷ thứ đồ hiệu đắt đỏ. Có chiếc túi của chị lên đến hàng tỷ đồng, niềm mơ ước của rất nhiều người.

Trong một lần nhậu, tôi tâm sự với chị chuyện chồng khó có con và yếu sinh lý. Chị vô cùng ngạc nhiên vì cứ ngỡ tôi có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Sau một hồi nói chuyện, tôi nhìn thấy có cuộc gọi đến. 

Khoảng vài phút sau, chị quay lại bàn rồi kể về việc mình làm gái bán hoa cao cấp. Dù đầu óc quay cuồng nhưng tôi vẫn nhớ như in những gì chị kể về cuộc đời mình. Chị cho biết, để có tiền sống sang chảnh, chị đành phải quan hệ với những người có tiền. Mỗi lần như vậy, chị cầm về cả trăm triệu, thậm chí, có “khách ruột” còn sẵn sàng chi tiền để chị săn đồ hiệu.

Không chỉ được nhiều tiền, chị còn thỏa mãn được nhu cầu sinh lý cao của bản thân. Trong số những vị khách, chị có 1 người đàn ông rất cưng chiều chị mỗi khi lên giường, khiến chị nhiều lần trải qua cảm giác thăng hoa.

Kết thúc buổi gặp gỡ, tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời. Tôi cũng thèm khát việc được lên “đỉnh” hay được xem như nữ hoàng khi quan hệ. Điều này đã thôi thúc tôi liên lạc nhờ chị giới thiệu để bước vào thế giới gái bán hoa cao cấp.

Dang-nung-ma-ban-gai-toi-sung-so-khi-nhin-thay-chong-hon-sau-co-ban-than-ngay-giua-sanh-khach-san-5

Lý do tôi đưa ra lựa chọn này là vì mong muốn gặp được những người vừa có đầu óc, hiểu biết xã hội lại chiều chuộng được mình chuyện kia. Hơn nữa, tôi cũng không ngại việc bị lộ danh tính hay phải chi khoản tiền lớn để bao nuôi trai trẻ.

Tôi tự tin với nhan sắc, tri thức sẵn có, tôi có thể chinh phục được nhiều quý ông thú vị, để cảm hai có thể giúp nhau thăng hoa. Kể từ ngày đó đến nay, tôi đã làm nghề được nửa năm.

Để tránh bị chồng nghi ngờ, tôi thường lấy lý do đi công tác và chỉ qua lại với ai có nhà riêng. Hơn nữa, họ cũng phải đồng ý việc phối hợp mỗi khi chồng tôi gọi điện... hỏi han. 

Về phía chồng, anh bận rộn công việc và cũng hay đi xa nhà nên không có quá nhiều thời gian để nhận ra những điều bất thường ở vợ. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi với anh. Tôi phải làm gì để ngăn cản sự ích kỷ của bản thân lại. Nếu chồng tôi phát hiện, tôi sẽ mất tất cả. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên!.

Câu chuyện được gửi về từ một độc giả!.