Đời sống

Tôi khóc hết nước mắt khi biết được sugar daddy của mình chính là bố của người bạn thân nhất

Tôi khóc hết nước mắt khi biết được sugar daddy của mình chính là bố của người bạn thân nhất

Vào giây phút biết được người đàn ông bao nuôi tôi suốt 5 năm qua lại chính là bố ruột của cô bạn tri kỷ, đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.

Tôi 27 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài, thu nhập mỗi tháng 15 triệu. Theo nhiều người nhận xét, tôi có khuôn mặt tựa như “thần tiên tỷ tỷ” cùng vóc dáng chuẩn mình hạc xương mai. 

Có lẽ vì thế, mà tôi cho mình cái quyền yêu được người nhiều tiền, có địa vị trong xã hội. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần đẹp và biết điều là sẽ được trải nghiệp cuộc sống ăn sung mặc sướng.

Toi-khoc-het-nuoc-mat-khi-biet-duoc-sugar-daddy-cua-minh-chinh-la-bo-cua-nguoi-ban-than-nhat

Tuy nhiên, sau những mối tình chóng vánh hồi sinh viên, tôi nhận ra đàn ông đến với tôi phần lớn vì tò mò và muốn chinh phục. Chứ không có ai thực sự yêu và muốn che chở cho tôi. Cũng từ đó, tôi thu mình lại và không còn tin vào những mối quan hệ cam kết lâu dài nữa. 

Cho đến năm 23 tuổi, trong lúc đi ăn cùng mấy anh bạn thân thiết, tôi được giới thiệu làm quen với một anh sếp giàu có. Dù đã ngoài 50 nhưng nhìn anh vẫn rất phong độ và cuốn hút. 

Sau vài lần gặp gỡ, anh ngỏ ý muốn chu cấp tiền cho tôi mỗi tháng. Thậm chí, anh còn mua cho tôi 1 căn chung cơ tiện nghi cùng rất nhiều đồ hiệu. Việc tôi cần làm không có mối quan hệ nào khác ngoài anh, và luôn phải chiều mỗi khi anh muốn “yêu”. 

Toi-khoc-het-nuoc-mat-khi-biet-duoc-sugar-daddy-cua-minh-chinh-la-bo-cua-nguoi-ban-than-nhat-2

Tại giây phút đó, tôi không nghĩ được quá nhiều, vì anh cho tôi tất cả những thứ mà tôi khao khát có được. Vậy nên, tôi nhanh chóng đồng ý và chúng tôi thường xuyên có những đêm nồng cháy.

Theo anh kể, anh đã có 2 con và gia đình vẫn đang rất hạnh phúc. Anh có mối quan hệ ở ngoài là vì muốn trải nghiệm cảm giác lạ. Nghe xong, tôi có chút bối rối nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ việc mình đang là người thứ 3.

Để quên đi cảm giác tội lỗi, tôi dành thời gian đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè và sống ảo trên Facebook. Nhìn qua, ai cũng nghĩ tôi rất giàu có vì thường xuyên mua đồ đắt đỏ, được đi du lịch ở nhiều nơi sang chảnh trong và ngoài nước.

Toi-khoc-het-nuoc-mat-khi-biet-duoc-sugar-daddy-cua-minh-chinh-la-bo-cua-nguoi-ban-than-nhat

Có lần, cô bạn thân nhất của tôi nói rằng: “Tao đang cố gắng có sự nghiệp riêng giống mày mà bố mẹ cứ bắt về công ty nhà làm. Đấu tranh mãi vẫn không thay đổi được gì. Thậm chí, bố tao còn bắt tao năm nay lấy chồng, người mà bố chọn sẵn cho rồi cơ”.

Nghe xong, tôi cũng rất thương bạn vì sống trong căn biệt thự lộng lẫy, có cuộc sống sung túc vẫn không thể hạnh phúc. Dù đã chơi với nhau khá lâu, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội về thăm nhà bạn tôi. Vậy nên, nếu giờ có gặp hai bác ngoài đường tôi cũng không thể nhận ra.

Mấy lần bạn tôi rủ về sinh nhật, nhưng tôi đều từ chối vì có quá đông người. Mà sugar daddy của tôi lại không thích tôi va chạm với những người đàn ông khác, dù chỉ là trò chuyện. 

Cho đến cách đây nửa tháng, khi bạn tôi bị bệnh, tôi mới qua thăm. Trong lúc đang trò chuyện với bạn, tôi nghe giọng nói thân quen ở phòng khách. Sau vài phút ngẫm nghĩ, tôi chết lặng khi nhận ra người đó chính là sugar daddy của tôi.

Toi-khoc-het-nuoc-mat-khi-biet-duoc-sugar-daddy-cua-minh-chinh-la-bo-cua-nguoi-ban-than-nhat

Hóa ra, người cho tôi cuộc sống ngập trong hàng hiệu lại chính là bố của bạn tôi. Ngồi ở phòng, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế chứ?. Đến giờ, chỉ mình tôi biết việc này, ngay cả anh tôi cũng giấu kĩ. Bởi vào hôm đó, anh chưa nhìn thấy tôi do có việc gấp phải đi giải quyết.

Toi-khoc-het-nuoc-mat-khi-biet-duoc-sugar-daddy-cua-minh-chinh-la-bo-cua-nguoi-ban-than-nhat-6

Tôi đang phân vân không biết phải làm sao?. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng lại không đủ can đảm để trở lại cuộc sống túng thiếu hồi sinh viên. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Câu chuyện được gửi về từ một độc giả giấu tên!.