Sau khi Hòa Thân bị xử lý, phủ đệ của ông bị tịch thu toàn bộ. Thế nhưng giữa vô số vàng bạc, châu báu, có một món đồ được cho là đặc biệt đến mức Gia Khánh không cho người mang đi.
Hòa Thân là một trong những quan lại nổi tiếng nhất dưới thời Càn Long. Nhờ được hoàng đế tin tưởng, ông có quyền lực lớn trong triều đình và bị sử sách, giai thoại nhắc đến với khối tài sản khổng lồ.
Mối quan hệ giữa Hòa Thân và hoàng gia còn được thể hiện qua việc Càn Long gả con gái cho con trai ông. Tuy nhiên, địa vị đặc biệt ấy chấm dứt nhanh chóng sau khi Càn Long qua đời.

Chỉ 15 ngày sau khi Càn Long mất, Gia Khánh đã công bố bản luận 20 tội của Hòa Thân. Không lâu sau đó, Hòa Thân được phát hiện đã tự sát tại phủ.
Gia Khánh lập tức cho quan lại tiến hành tịch biên tài sản. Theo những con số được lưu truyền, các quan phát hiện khoảng 800 triệu lượng bạc cùng rất nhiều ngọc ngà, châu báu. Khối tài sản này được cho là lớn gấp khoảng 15 lần ngân khố của triều đình nhà Thanh vào thời điểm đó.
Toàn bộ phủ Hòa Thân gần như bị kiểm kê và thu giữ. Tuy nhiên, giữa cuộc tịch biên quy mô lớn ấy, có một vật được cho là không bị đưa khỏi phủ.
Tấm bia mang chữ “Phúc” của Khang Hi
Đó là một tấm bia đá khắc chữ “Phúc”, tương truyền do chính Hoàng đế Khang Hi ngự bút.
Câu chuyện về tấm bia bắt đầu từ Hiếu Trang hoàng thái hậu. Theo giai thoại, khi bà lâm bệnh nặng, một vị vu sư đã đề nghị Khang Hi lập đàn cầu phúc.
Khang Hi làm theo, trai giới trong 3 ngày rồi tự tay viết một chữ “Phúc”. Sau đó, chữ này được khắc lên bia đá. Điều đặc biệt là Hiếu Trang hoàng thái hậu sau đó được cho là đã khỏi bệnh.

Từ câu chuyện này, chữ “Phúc” trên bia được xem là một vật đặc biệt trong hoàng cung và được lưu truyền với danh xưng “đệ nhất thiên hạ”.
Tấm bia từng ở trong cung suốt nhiều năm nhưng sau đó biến mất mà không rõ nguyên nhân. Mãi đến khi quan lại khám xét phủ Hòa Thân sau khi ông bị tịch biên tài sản, tấm bia mới được tìm thấy.
Điều khiến người đời đặt câu hỏi là: Vì sao một bảo vật từng thuộc hoàng cung lại xuất hiện trong phủ của Hòa Thân?
Hòa Thân đã lấy tấm bia bằng cách nào?
Một cách lý giải được lưu truyền liên quan đến vai trò của Hòa Thân trong những năm cuối triều Càn Long.
Khi tuổi cao, sức khỏe suy yếu và gặp khó khăn trong việc nói chuyện, Càn Long được cho là đã để Hòa Thân cùng tham gia thượng triều và thay mình truyền đạt thánh chỉ.
Hòa Thân đồng thời đảm nhận việc giúp hoàng đế thu thập cổ vật, châu báu và nhiều đồ quý. Nhờ vậy, ông có điều kiện tiếp cận với những bảo vật vốn thuộc hoàng cung.
Theo giai thoại, tấm bia chữ “Phúc” có thể đã được Hòa Thân bí mật đưa về phủ trong khoảng thời gian này.
Nhưng vấn đề lại nằm ở cách tấm bia được bài trí sau đó.
Vì sao Gia Khánh không đưa tấm bia về cung?
Theo câu chuyện được lưu truyền, sau khi có được tấm bia, Hòa Thân đã mời một cao nhân phong thủy đến xem xét và bố trí vị trí đặt bia trong phủ.
Tấm bia được cho là nằm ngay phía trên một hang động có liên quan đến long mạch của nhà Thanh và phủ Hòa Thân. Theo quan niệm phong thủy, nếu đào lấy tấm bia ra, long mạch có thể bị đứt đoạn.
Chính vì vậy, khi quan lại phát hiện tấm bia trong quá trình tịch biên, họ được cho là không thể tùy tiện di chuyển nó.
Giai thoại thậm chí cho rằng Gia Khánh cuối cùng quyết định để nguyên tấm bia tại vị trí cũ nhằm tránh ảnh hưởng đến long mạch của triều đình.
Tuy nhiên, câu chuyện về long mạch này thuộc về những truyền thuyết và cách lý giải phong thủy được lưu truyền xoay quanh tấm bia, không phải một sự kiện lịch sử đã được kiểm chứng độc lập.

Tấm bia ngày nay ở đâu?
Sau thời Hòa Thân, phủ đệ của ông về sau thuộc về Cung Thân vương Dịch Hân và được biết đến với tên gọi Cung vương phủ.
Ngày nay, Cung vương phủ trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng tại Bắc Kinh. Tấm bia đá khắc chữ “Phúc” vẫn được nhắc đến như một hiện vật đặc biệt gắn với lịch sử nơi này.
Nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến Cung vương phủ, trong đó có những người muốn tận mắt nhìn thấy tấm bia và cầu mong may mắn, phúc lành cho bản thân cũng như gia đình.
Từ một bảo vật được cho là từng thuộc hoàng cung, tấm bia chữ “Phúc” cuối cùng lại trở thành một phần của Cung vương phủ, gắn với hàng loạt câu chuyện về Khang Hi, Hòa Thân, Càn Long và Gia Khánh qua nhiều thế hệ.