Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân vụ cháy 4 người tử vong tại Hà Nội, hé lộ hiện trường ám ảnh
Khi đám cháy bùng lên, người con dâu đã lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ chồng. Cô cho biết mình không dám ôm con nhảy xuống vì sợ bị gãy chân.
Sáng 16/9, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ.
Theo báo Dân Trí, nơi xảy ra cháy là căn nhà phía trước xây bằng gạch, phía sau được dựng bao quanh bằng nhiều tấm tôn. Ngoài ra, phía sau nhà còn là một dãy trọ được dựng bằng tôn. Ngôi nhà bị cháy nằm ở đối diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ bách khoa.

Công an cho biết, nơi xảy ra cháy là ngôi nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m so với diện tích sàn khoảng 90m2. Nơi đây có lối thoát khẩn cấp, nhưng công trình được xác định là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thường Tín.
Bà Nguyễn Thị Tươi (47 tuổi), mẹ đẻ của anh Nghĩa (một trong các nạn nhân, cũng là chủ căn nhà) cho biết: “Khoảng 4h45, tôi chợt nghe thấy chuông điện thoại reo. Khi vừa nghe máy, đầu dây bên kia là giọng con dâu tôi nói rất hoảng hốt rằng: Mẹ ơi nhà con cháy rồi, lửa cháy to quá”.
Bà Tươi vội nói con dâu ôm 2 cháu nhảy xuống từ cửa sổ. Tuy nhiên, người con dâu sợ bị gãy chân nên không dám làm theo;.
Người mẹ chồng nức nở: “Sau khi cháu nói xong thì cũng cúp máy. Tôi hoảng hốt bật dậy rồi chạy tới nhà các con để xem xét tình hình. Nhưng khi tới nơi thì đã quá muộn”.
Một nhân chứng của vụ cháy kể lại, khi lửa bùng lên, ngôi nhà có 4 thành viên, đều đang ở tầng 2. Căn nhà này có 2 lối thoát hiểm, nhưng nạn nhân không kịp chạy ra nơi thoát nên đã qua đời.
Nhân chứng tiết lộ về hiện trường ám ảnh: “Khi lên tới nơi, tôi phát hiện cả hai vợ chồng đang ôm hai con nhỏ nằm tử vong ở nhà vệ sinh tại tầng 2”.
Một người khác cho rằng có thể các nạn nhân bị cuống, thiếu kỹ năng nên không kịp thoát thân. Người này nói: “Vụ việc rất thương tâm, có nạn nhân mới chỉ khoảng 4 tháng tuổi”.

Theo hàng xóm, gia đình anh Nghĩa làm nghề cơ khí, cho thuê phòng trọ. Vợ chồng anh có 2 con, cháu bé nhất chỉ mới vài tháng tuổi. khoảng 5h30 sáng 16/9, đám cháy cơ bản được khống chế, các nạn nhân đều đã được bàn giao cho lực lượng y tế.