Anh hùng nhí cứu bạn thoát khỏi tên sát nhân ở Đắk Lắk kể lại giây phút ám ảnh, ước mơ học sửa ô tô
Trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, cậu bé 12 tuổi đã gan dạ cứu bạn. Thời điểm đó, trong nhà em chỉ có bà nội bị tai biến, hoàn toàn không có người lớn nào khác.
Vụ thảm án Đắk Lắk khiến dư luận chấn động suốt những ngày qua. Bên cạnh sự tàn nhẫn của nghi phạm, dân mạng cũng ấn tượng với sự dũng cảm của một cháu bé 12 tuổi, hàng xóm của các nạn nhân. Chính nhờ cháu mà em Trần Tấn P (12 tuổi, con trai chị H, cũng là một trong các nạn nhân) được cứu và sống sót.
Theo VietNamNet, cậu bé hàng xóm đó là T.C.K (SN 2013, người dân tộc Ê Đê). K kể lại, hơn 1 giờ sáng 13/9, khi em đang ngủ thì nghe tiếng la hét từ nhà hàng xóm. Một lúc sau, K nghe tiếng đập cửa và kêu cứu ở phía sau nhà. Em mở cửa thì thấy P đang chảy nhiều máu, có vết thương thấy rõ cả xương. K liền đưa P vào nhà và khóa chặt cửa. Em lấy nước cho bạn uống và kiên nhẫn chờ công an đến.

Khoảng 3h sáng, công an có mặt, K mở cửa để bạn được đưa đi cấp cứu. May mắn, em P nhập viện kịp thời và đã được cứu sống.
K cho biết, giây phút đó em rất sợ hãi, nhưng thấy bạn bị thương nặng nên không nghĩ nhiều mà đưa bạn vào nhà ngay. Phải đến khi thấy công an, K mới thở phào nhẹ nhõm vì biết đã an toàn.
K tâm sự: “Lúc đưa bạn P. vào nhà, cháu rất sợ. Bạn P. dù bị đâm nhưng vẫn không kêu khóc vì cả 2 chúng cháu đều hoảng loạn. Lúc đó, ở nhà chỉ có mỗi cháu với bà nội nên càng sợ hơn”.
Cô giáo Nguyễn Thị Giang tặng quà cho K. Ảnh: Hải Dương
K sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn. Bố em là người dân tộc Khơ Me, mẹ là người dân tộc Ê Đê. Sau khi bố mẹ chia tay, chị em K ở cùng bà nội. Bà bị tai biến chỉ có thể nằm một chỗ. Ba bà cháu duy trì cuộc sống nhờ người cô ruột giúp đỡ.
Chia sẻ về ước mơ, cậu bé K hồn nhiên nói: “Sau này, cháu muốn đi học nghề sửa ô tô để có tiền xây nhà cho bà nội và chị gái ở”.
Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Thành Nhất) – bà Nguyễn Thị Giang cho biết, K hiện là học sinh lớp 5 của trường. Em là một học sinh ngoan ngoãn, vì có hoàn cảnh đặc biệt nên rất được thầy cô quan tâm, giúp đỡ. K luôn là người đầu tiên được nhận hỗ trợ mỗi khi nhà trường kêu gọi được mạnh thường quân.
Bà Giang cho biết: “Mới đây, vào đầu năm học mới, tất cả thầy cô giáo trong trường đã góp được hơn 2 triệu đồng để hỗ trợ em K., một số người còn tặng quần áo mới và dép cho em. Nhà trường cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hồ sơ cấp mã định danh để em được hưởng những chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Bà Thạch Thị Thanh Thúy (phải) - cô ruột của K. Ảnh: Hải Dương
Cô ruột của K thì chia sẻ, vợ chồng em trai không đăng ký kết hôn, sau khi chị em K chào đời được vài tháng thì họ chia tay, để con lại cho bà nội nuôi. Người cô giãi bày: “Do bà nội nằm một chỗ nên tôi sẽ phải sắp xếp thời gian để hai cháu được đi học đầy đủ. Tôi rất mong cơ quan chức năng tạo điều kiện làm căn cước cho cháu để có thể mua bảo hiểm, lỡ khi ốm đau đưa cháu đi khám được dễ dàng hơn”.
Ông Nguyễn Thiên Văn động viên và biểu dương em K. Ảnh: Hải Dương
Sau hành động dũng cảm vừa qua, ngày 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đã tìm gặp và khen ngợi em K. Ngoài ra, ông còn chỉ đạo UBND phường Thành Nhất khen thưởng cho cháu bé, thưởng nóng 3 triệu đồng cho K bằng tiền cá nhân. Ông Văn đề nghị địa phương quan tâm, giúp đỡ và kêu gọi mạnh thường quân để tạo điều kiện cho K học tập trưởng thành.
Được biết, hiện UBND phường Thành Nhất đã đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho K. Ngoài ra, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cũng đang hoàn thiện hồ sơ để khen thưởng cháu bé.