Tình tiết đau lòng vụ thảm án Đắk Lắk, bé trai 12 tuổi sống sót và con ruột sát thủ sẽ sống ở đâu?
Theo chia sẻ của gia đình nạn nhân, điều họ hướng đến bây giờ là làm sao để hai cháu nhỏ không phải sống mãi trong ám ảnh.
Theo VietNamNet, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác khám nghiệm vụ án đã hoàn thành, hiện thi thể ba nạn nhân đã được bàn giao cho người thân để lo hậu sự.
Vụ án mạng kinh hoàng không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người mà còn để lại nỗi đau xé lòng cho người thân của cả hai phía gia đình.
Ông Nguyễn Thanh Dũng – em ruột bà Trần Thị D chia sẻ với VietNamNet rằng gia đình ông đang phải trải qua cú sốc lớn.

Khoảng hơn 2h sáng 13/9, nghe tin báo, tim ông Dũng như ngừng đập. Ông không thể tin nổi tai họa lại ập đến nhanh và tàn nhẫn như vậy. Khi bước vào căn nhà, cảnh tượng trước mắt quá man rợ, ngoài sức tưởng tượng của người đàn ông này.
Dù đau đớn trước mất mát quá lớn, ông Dũng cho biết gia đình vẫn cảm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương.
“Người mất không thể quay lại, kẻ gây tội cũng sẽ phải trả giá. Điều quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau lo cho hai cháu nhỏ, để các cháu không phải sống mãi trong ám ảnh”, ông nhấn mạnh.
Về việc nuôi dưỡng hai cháu bé, ông Dũng thông tin: gia đình sẽ sang tên căn nhà của bà D cho cháu Trần Tấn P (2013). Còn bé gái 3 tuổi – con chung của chị H và Nguyễn Nam Đại Thuận sẽ được gia đình nhà nội đón về nuôi.

Phía gia đình nghi phạm cũng suy sụp không kém. Chị T, chị gái của Thuận cho biết sau khi nhận tin dữ, cả nhà bàng hoàng không tin đó là sự thật. Người mẹ già gần 70 tuổi gần như suy sụp sau khi biết chuyện con trai đã gây ra.
Theo lời chị T, Thuận là con út, sống cùng mẹ tại phường Ea Kao. Gia đình thừa nhận Thuận ham chơi, lêu lổng nhưng không ngờ em trai lại gây ra thảm kịch tàn nhẫn.
“Về cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H, gia đình nhà nội đã thống nhất sẽ đón bé về chăm sóc và cùng nhau lo cho tương lai của cháu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cháu bớt tổn thương, có một chỗ dựa để trưởng thành. Sự việc này quá kinh hoàng với cả người lớn, huống gì một đứa trẻ phải tận mắt chứng kiến cảnh cha sát hại mẹ và người thân”, chị T nghẹn ngào cho biết.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 1h sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.
Đối tượng gây án là Nguyễn Nam Đại Thuận (1988, trú phường Ea Kao). Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, công an đã bắt giữ Thuận khi y đang lẩn trốn tại khu vực đường Mai Thị Lựu, cách hiện trường khoảng 5km. Trên người đối tượng, công an phát hiện nhiều gói ma túy chưa sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai từng chung sống với chị H như vợ chồng và có một con chung 3 tuổi. Quá trình chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Gần đây, do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình chị H coi thường, đặc biệt khi mẹ chị H không cho ở cùng nhà. Trong thời gian qua, Thuận liên tục tìm đến gây sự.
Khoảng 23h đêm 12/9, Thuận đến nhà gõ cửa nhưng bị từ chối. Đến 0h50, khi em trai chị H vừa đi làm về và mở cửa, Thuận dùng búa tấn công rồi kéo nạn nhân ra đường đâm tử vong. Sau đó, hắn tiếp tục xông vào nhà sát hại bà D, chị H và tấn công cháu nhỏ. Rất may, bé P kịp chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, thoát chết trong gang tấc. Người duy nhất được tên sát nhân tha mạng là cháu bé 3 tuổi con chung của hắn và chị H.
Sau khi gây án, Thuận kéo thi thể chị H vào nhà, rửa vết máu rồi bỏ trốn bằng xe máy. Trên đường tẩu thoát, hắn cướp thêm một xe SH của người dân và dùng áo chống nắng phụ nữ để ngụy trang. Tuy nhiên, kế hoạch trốn chạy nhanh chóng bị chặn đứng.