Đời sống

Hành động liều lĩnh của nghi phạm sau khi gây ra thảm án Đắk Lắk, nạn nhân kể lại giây phút giáp mặt

Nguyễn Nam Đại Thuận sau khi ra tay tước đoạt mạng sống của gia đình vợ đã tìm cách bỏ trốn. Trên đường đi, hắn liều lĩnh cướp xe máy của một người phụ nữ.

Theo VietNamNet, tối 13/9, bà L.T.L.C (45 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn chưa hết run sợ khi nhớ lại cảnh bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) khống chế, cướp xe máy SH. Thuận chính là nghi phạm vừa gây ra vụ thảm án ở phường Thành Nhất khiến 3 người tử vong và 1 người trọng thương.

Theo lời bà C, sự việc xảy ra khoảng 6h20 sáng cùng ngày, khi bà chạy xe trên đường Đinh Núp (phường Buôn Ma Thuột) để đi tiêm thuốc cho mẹ. Bất ngờ, một người đàn ông từ bụi cây lao ra, tay cầm dao và gậy, chặn đầu xe rồi dí dao vào cổ, yêu cầu giao xe.

Lúc đó, bà C nói: “Từ từ để tôi xuống xe rồi muốn lấy gì thì lấy”. Vừa bước xuống, Thuận lập tức nhảy lên xe định phóng đi, bà C vội xô mạnh khiến xe loạng choạng, túi xách và hai điện thoại treo trên xe rơi xuống đất.

tham-an-dak-lak-10
Sau khi cướp xe SH của bà C., đối tượng Thuận nhanh chóng tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc giằng co, chiếc xe lao vào hàng rào. Khi đối tượng dựng xe để chạy tiếp, bà C tiếp tục xô nhưng không thành. Không bỏ cuộc, bà giật lấy cây sắt trên tay hắn và đánh liên tiếp, song nghi phạm vẫn tẩu thoát.

Bà C sau đó bị thương, phải khâu 5 mũi và được người dân hỗ trợ trình báo công an. Chỉ đến khi cơ quan chức năng cho xem hình ảnh, bà mới bàng hoàng nhận ra kẻ vừa cướp xe chính là nghi phạm vụ thảm án rúng động vài tiếng trước đó.

Trước đó, khoảng 1h sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), Thuận dùng dao tấn công khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng. Sau khi gây án, hắn bỏ trốn về hướng xã Hòa Phú, trên đường lẩn trốn đã cướp chiếc xe SH của bà C rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để tránh bị phát hiện.

tham-an-dak-lak-6
Đối tượng Thuận khi bị bắt giữ. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, công an đã khống chế, bắt giữ Thuận tại một khu đất trống ở phường Ea Kao. Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng có mâu thuẫn tình cảm với chị H – người mà Thuận có con chung. Bị gia đình chị ngăn cản gặp con, Thuận nảy sinh thù hận dẫn đến hành vi sát hại cả nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.