Khám phá mới

Người Việt Nam duy nhất 3 lần được phong anh hùng, là niềm tự hào của cả châu Á

Người Việt Nam duy nhất 3 lần được phong anh hùng, là niềm tự hào của cả châu Á

Ở Việt Nam, có một người đàn ông đã lập 2 kỷ lục lưu danh sử sách: người đầu tiên bắn rơi B-52 của Mỹ và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông cũng đã 3 lần được phong anh hùng. Nói đến đây hẳn nhiều người đã đoán ra nhân vật này là ai. Ông chính là Trung tướng Phạm Tuân.

pham-tuan-1-1689826988.jpg
 

Phạm Tuân sinh năm 1947 ở xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông nhập ngũ khi tròn 18 tuổi. Nếu xét theo chiều cao, cân nặng ở tuổi đó, Phạm Tuân không đủ chuẩn để thi tuyển phi công. Thế nên ông phải đi học làm thợ máy, sửa chữa máy bay. 1 thời gian sau Phạm Tuân mới được theo học vì thiếu phi công chiến đấu.

pham-tuan-4-1689826988.jpg
 

Năm 1967, Phạm Tuân tốt nghiệp Không quân Liên Xô. 1968 ông về nước. Đến năm 1972 đã là 1 trong 12 phi công được chọn để đào tạo lái tiêm kích bay đêm, nằm trong kế hoạch hạ gục B-52 của Mỹ.

Trong trận chiến 12 ngày đêm lịch sử năm 1972, Phạm Tuân xuất sắc trở thành người đầu tiên bắn rơi được một chiếc B-52 của Mỹ. Nhờ đó mà ông đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện khen, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam lần đầu vào ngày 3/9/1973.

pham-tuan-7-1689826988.jpg
 

Mấy năm sau, Phạm Tuân từ đại đội trưởng được thăng lên làm trung đoàn phó. Năm 1978, ông được chọn đi học ở Học viện Không quân Gagarin. Năm 1979, Phạm Tuân được học để bay vào vũ trụ. Ông là thành viên được chọn trong đội bay quốc tế thứ 6 của chương trình Intercosmos của Liên Xô ngày 1/4/1979.

Ngày 23/7/1980, Phạm Tuân cùng nhà du hành vũ trụ Xô viết Viktor Vassilyevich Gorbatko được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu Soyuz 37. Đến ngày 31/7 thì họ trở về trên tàu Soyuz 36.

pham-tuan-3-1689826988.jpg
 
pham-tuan-2-1689826988.jpg
 
pham-tuan-6-1689826988.jpg
 

Ngày ấy, hành trang mà Phạm Tuân mang theo để bay vào vũ trụ là ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Lê Duẩn, một nắm đất Ba Đình, bản Tuyên ngôn Độc lập, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Tổ quốc và cờ Đảng, ảnh gia đình, phong thư, vợ con…

Về nước, Phạm Tuân được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Hồ Chí Minh. Tự hào không kém, cũng trong năm 1980, Phạm Tuân là người nước ngoài đầu tiên được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô kèm Huân chương Lê-nin. Năm đó ông chỉ mới 33 tuổi, còn mang hàm trung tá và là người Việt Nam duy nhất lập kỷ lục 3 lần được tặng danh hiệu anh hùng.

pham-tuan-8-1689826988.jpg
 

Chia sẻ với báo chí về kỷ lục 3 lần nhận danh hiệu anh hùng, Phạm Tuân nói: “Tôi rất vinh dự khi được nhận những nhiệm vụ trọng đại mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhờ có tập thể, nhờ có nhân dân, nhờ có đồng chí, đồng đội, tôi đã vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ. Danh hiệu anh hùng thuộc về nhân dân, về đồng chí, đồng đội mà mình chỉ là người thực hiện mà thôi”.

 

Anh chàng tên lạ nhất Việt Nam làm việc ở NASA, khiến người Mỹ nể phục, bất ngờ khi biết rõ thân thế

Một chàng trai Việt Nam nhỏ bé lại được làm việc ở NASA, chỉ vậy thôi là đủ khiến dư luận trong và ngoài nước đổ dồn sự chú ý. Cùng với đó, anh chàng này còn có cái tên vô cùng đặc biệt.