Khám phá mới

Gia tộc bị Chu Nguyên Chương căm hận, ép tuyệt diệt bằng cách bắt làm nô lệ, kỹ nữ muôn đời

Gia tộc bị Chu Nguyên Chương căm hận, ép tuyệt diệt bằng cách bắt làm nô lệ, kỹ nữ muôn đời

Chuyện kể rằng cuối thời Nam Tống, có một doanh nhân giàu có người Phúc Kiến tên Bồ Thọ Canh. Người này chuyên buôn bán, vận chuyển hàng hóa qua đường biển. Dù gia tộc giàu có nhưng Bồ Thọ Canh rất thích  làm quan. Đó cũng là lý do hắn giữ chức sứ thần không thường trực của Phúc Kiến, Quảng Đông, chịu trách nhiệm quản lý tàu thuyền Tuyền Châu, thông thương với nước ngoài. 30 năm trời Bồ Thọ Canh được đảm nhận chức vụ trên.

Nhưng việc Bồ Thọ Canh làm quan vốn không phải vì mục đích tốt đẹp gì, mà chỉ là vì muốn tư lợi, cậy quyền thế kiếm tiền mà thôi. Từ thời đó mà hắn đã xây một Vọng Vân Lầu trên bờ biển Tuyền Châu để theo dõi tàu buôn ra vào. Bồ Thọ Canh lấy cớ kiểm tra, đánh thuế xuất nhập khẩu rồi kiểm soát thương mại hàng hải.

chu-nguyen-chuong-bo-tho-canh-5-1686649501.jpg
 

Quyền hạn nhiều nên Bồ Thọ Canh ngày càng giàu có, giúp gia tộc ngày càng mạnh. Có thể nói, chính nhờ người này nắm quyền lực thương mại hàng hải giữa Đông Nam Á, ven Ấn Độ Dương, Phúc Kiến mà Bồ thị mới có được địa vị cao như vậy.

Năm 1276, nhà Tống và nhà Nguyên giao tranh. Biết Bồ Thọ Canh có uy tín cao, Hốt Tất Liệt trước khi tiến vào Phúc Kiến đã cho sứ giả đến thu phục. Bồ Thọ Canh nghĩ bụng nhà Nam Tống đã suy kiệt, sợ không bắt tay với nhà Nguyên sẽ khó bảo toàn tính. Nhưng nếu làm vậy lại mang tiếng xấu với giới thương nghiệp. Thế nên Bồ Thọ Canh đắn đo nghĩ cách làm sao cân đối được cả hai.

Ngay sau đó, Hoàng đế Triệu Bính của Nam Tống và Trương Thế Kiệt, phó sứ Hội đồng Cơ mật chạy đến Tuyền Châu bằng thuyền. Tại đây họ gặp Bồ Thọ Canh nhưng nhận ra thái độ muốn theo nhà Nguyên của hắn. Thế nên dù được mời vào thành vẫn kiên quyết từ chối, sợ bị ám sát.

chu-nguyen-chuong-bo-tho-canh-4-1686649501.png
 

Có người đề nghị nên bắt Bồ Thọ Canh nhưng Trương Thế Kiệt lại cho thả hắn ra và tịch thu toàn bộ thuyền buôn của Bồ thị. Bức xúc vì việc này, Bồ Thọ Canh đầu hàng nhà Nguyên mong được giúp đỡ, đồng thời xử tử tất cả con cháu hoàng tộc sống tại Tuyền Châu.

Nhiều chiến thuyền của Bồ Thọ Canh được hắn cử đến hỗ trợ cho quân Nguyên đánh nhà Tống. Năm 1278, nhà Nguyên phong Bồ Thọ Canh làm Tả thừa của Phúc Kiến, chịu trách nhiệm các chư quận ven biển, cho phép kiểm soát sức mạnh thương mại hàng hải.

Gần 100 năm sau, khi nhà Minh được thành lập, Chu Nguyên Chương biết chuyện này và vô cùng tức giận vì hành vi phản quốc cầu vinh của Bồ Thọ Canh. Ông đã giúp đỡ ngoại bang tiêu diệt Hán tộc của Bồ Thọ Canh: “Cấm con cháu của Bồ Thọ Canh ở Tuyền Châu không được bất kỳ quyền lợi nào, vì tội ác theo Nguyên diệt Tống mà đuổi cùng diệt tận”.

chu-nguyen-chuong-bo-tho-canh-1-1686649501.jpg
 

Mặc dù không sống cùng thời, Bồ Thọ Canh cũng đã qua đời gần trăm năm nhưng Chu Nguyên Chương vẫn quyết không tha. Ông sai đào mộ của Bồ Thọ Canh lên rồi đánh 300 roi. Họ Bồ bị liệt vào hàng thấp kém, cấm làm quan mà chỉ được làm nô lệ, kỹ viện, muôn đời mang tiếng xấu. Để có thể sống như người bình thường, nhiều hậu duệ họ Bồ đã phải di cư đi nơi khác, đổi thành họ Bốc, Ngô, Dương…

 

Bí ẩn làng cổ có phong thủy tốt nhất Việt Nam, được Cao Biền, Tả Ao trấn yểm nhưng vướng lời nguyền

Phù thủy người Trung Quốc - Cao Thiên Vương Cao Biền và thánh địa lý Tả Ao Vũ Đức Huyền đã khẳng định thế đất “phượng hoàng hàm thư” của ngôi làng này rất hiếm, cực kỳ tốt.