Thế giới

Tổng thống Trump vừa kêu gọi các nước đưa tàu chiến đến Hormuz, Iran lập tức công bố bí mật quân sự

Iran cảnh báo nước này vẫn còn tiềm lực để tiếp tục tấn công Mỹ và Israel khi chiến sự đã bước sang tuần thứ ba.

Ngày 15-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị khoảng 7 quốc gia điều tàu chiến để giữ cho eo biển Hormuz luôn thông suốt.

Mới đây, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết phần lớn tên lửa được sử dụng nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel đến nay là các loại được sản xuất từ khoảng 10 năm trước. Trong khi đó, những vũ khí tiên tiến hơn vẫn đang được cất giữ trong kho khi cuộc xung đột tiếp diễn.

Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, cho biết trong cuộc phỏng vấn với IRIB rằng khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái (UAV) đã được phóng vào các mục tiêu Mỹ và Israel kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2.

“Các tên lửa đang được sử dụng hiện nay thuộc thế hệ từ một thập niên trước. Nhiều tên lửa mà chúng tôi đã sản xuất kể từ cuộc chiến 12 ngày (năm 2025) cho đến cuộc chiến Ramadan vẫn chưa được triển khai”, ông nói.

my-iran-1
Tên lửa Iran rời bệ phóng (Ảnh: PressTV).

Theo người phát ngôn IRGC, năng lực tấn công của Iran đã tăng đáng kể so với cuộc xung đột trước đó, trong khi mức độ hiện đại hóa quân sự của nước này vẫn chưa được đối phương chứng kiến đầy đủ.

Trong cảnh báo gửi tới Washington, tướng Naeini tuyên bố eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran.

“Nếu Mỹ tuyên bố đã phá hủy hải quân của chúng tôi, hãy để họ đưa tàu chiến vào Vịnh Ba Tư”, ông Naeini nói, đáp lại các tuyên bố gần đây của Mỹ về năng lực hải quân Iran.

Theo ông, các tàu hải quân Mỹ đã phải duy trì khoảng cách từ 480 đến 640 km ở rìa ngoài của Vịnh Oman sau các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Hải quân IRGC và quân đội Iran.

Người phát ngôn cũng cho rằng trang thiết bị của đối phương, bao gồm hệ thống radar, cơ sở phòng thủ, kho đạn và máy bay chiến đấu, đã bị nhắm mục tiêu bằng các hệ thống tác chiến điện tử, khiến các căn cứ hải quân Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Tướng Naeini cho rằng Mỹ đã đánh giá sai khả năng chống chịu của Iran sau khi cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei qua đời.

Theo ông, phía Mỹ từng cho rằng sự ra đi của ông Khamenei sẽ khiến Iran rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất gắn kết xã hội và khủng hoảng.

Ông cho biết các cơ quan tình báo Mỹ từng dự đoán đây sẽ là một cuộc chiến ngắn, giới hạn, không lan rộng ra khu vực, không kéo dài và không mở rộng về mặt địa lý.

“Về logic, đất nước lẽ ra phải hứng chịu cả sự sụp đổ chính trị lẫn sụp đổ quân sự”, ông nói, nhưng cho rằng thực tế diễn ra theo chiều ngược lại, khiến Mỹ và Israel bất ngờ.

my-iran-2
Thủy thủ Mỹ chuẩn bị vũ khí trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong chiến dịch Iran (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/3 cho biết lực lượng này dự kiến tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào Iran trong ít nhất ba tuần tới.

“Chúng tôi còn hàng nghìn mục tiêu phía trước”, người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết.

Ngày 14/3, IDF đã tiến hành không kích trung tâm nghiên cứu của Cơ quan Vũ trụ Iran và một nhà máy sản xuất hệ thống phòng không.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington dự kiến tiếp tục các cuộc tấn công trong “4-5 tuần”.

Dù cả Israel và Mỹ chưa triển khai lực lượng bộ binh vào lãnh thổ Iran, ông Trump cho biết không loại trừ khả năng này.

Ngày 14/3, ông nói với các phóng viên rằng chiến dịch “Cuồng nộ” tại Iran sẽ tiếp tục “chừng nào còn cần thiết”.

Trong bối cảnh xung đột gia tăng, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đang tìm cách mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường biển do Iran kiểm soát mà các nhà sản xuất dầu sử dụng để vận chuyển hơn 1/5 nguồn cung dầu của thế giới mỗi ngày.

Tag:

Israel

Iran

My