Khám phá mới

Vị tướng duy nhất được Bác Hồ ưu tiên cho hưởng đặc quyền ‘lạ’, là người chỉ huy trận đánh huyền thoại

Vị tướng duy nhất được Bác Hồ ưu tiên cho hưởng đặc quyền ‘lạ’, là người chỉ huy trận đánh huyền thoại

Cho đến nay, trận đánh mà vị tướng này chỉ huy vẫn được xem là một trận đánh du kích huyền thoại, đi vào giáo trình quân sự của QĐND Việt Nam. Ông là vị tướng tài mà bất cứ ai nhắc đến cũng phải dành lời khen ngợi, kính nể.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND Việt Nam), nếu phải kể đến người có cách đánh du kích mưu trí, gan dạ, biết lấy ít địch nhiều, thô sơ thắng hiện đại nhưng vẫn khiến địch khiếp vía thì chắc chắn cái tên đầu tiên được nhắc sẽ là Trung tướng Đặng Kinh.

trung-tuong-dang-kinh-2
Trung tướng Đặng Kinh. Ảnh tư liệu

Tướng Kinh tên thật là Đặng Văn Rợp (1921 – 2019), quê ở Kiến An, Hải Phòng. Ông xuất thân trong một gia đình khó khăn, từ nhỏ phải tự bôn ba kiếm sống. Năm 1937, đồng chí Đặng Kinh bắt đầu tham gia cách mạng, trở thành người liên lạc của Tô Hiệu. 4 năm sau, ông đã trở thành thành viên Mặt trận Việt Minh và là đảng viên ĐCS Việt Nam vào năm 1944. Trung tướng Đặng Kinh chính là cán bộ quân sự đầu tiên của liên tỉnh Hải Phòng, Kiến An lúc bấy giờ.

Nói đến tướng Đặng Kinh là nói đến cuộc tập kích sân bay Cát Bi (Hải Phòng) huyền thoai. Trận đánh du kích đó đã đi vào giáo trình quân sự của QĐND Việt Nam sau này. 32 cán bộ, chiến sĩ du kích thuộc Tỉnh đội Kiến An, dưới sự chỉ huy của Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Kiến An – Đặng Kinh đã tấn công vào sân bay Cát Bi, phá hủy 59 máy bay của Pháp. Suốt 17 tiếng, sân bay Cát Bi chìm trong biển lửa.

trung-tuong-dang-kinh-1
Máy bay Pháp trong sân bay Cát Bi trước khi bị tập kích. Ảnh tư liệu

Sau trận đánh đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh lúc bấy giờ) đã lập tức gửi điện khen ngợi: “Đây là 1 chiến công lớn, là 1 trong những trận chiến đấu oanh liệt dũng cảm nhất, là trận phá hoại lớn nhất trong lịch sử quân đội ta từ trước tới nay đánh thẳng vào trung tâm quân sự của địch ở sát Hà Nội và Hải Phòng... Tinh thần dũng cảm vô song của các đồng chí đáng nêu cao cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong toàn quân học tập”.

Nói về tầm quan trọng của trận Cát Bi, nó được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Cũng sau trận đó, đến tháng 5/1954, ông Đặng Kinh được phong làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 50 số 2.

trung-tuong-dang-kinh-5
Trung tướng Đặng Kinh là vị tướng tài ba của quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh tư liệu

Trong suốt hơn 50 năm binh nghiệp, có đến 45 năm tướng Đặng Kinh làm lính chiến, trải qua rất nhiều vị trí, đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau. Thế nhưng, dù là ở đâu, làm gì, ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/7/2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần chia sẻ có nhắc đến người đồng chí Đặng Kinh như sau: “Tôi đã nhiều lần tiếp xúc và làm việc với Đặng Kinh. Anh là một đảng viên trung kiên, một vị tướng có đức, có tài, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Quân đội giao phó. Anh là người trung thực, thẳng thắn, sống trọn tình, trọn nghĩa với đồng chí, đồng đội”.

trung-tuong-dang-kinh-3
Trung tướng Đặng Kinh chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ. Ảnh: Tống Trọng

trung-tuong-dang-kinh-4
Trung tướng Đặng Kinh chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng năm 2013. Ảnh: Tống Trọng

Có một câu chuyện cũng thú vị không kém. Năm đó, sau trận sân bay Cát Bi, Bác hồ từng nói với Tỉnh đội trưởng Kiến An – Đặng Kinh rằng ông được hưởng đặc quyền có một không hai: Ăn cơm nhiều gấp đôi người khác. Lý do bởi Bác biết đồng chí Kinh với thân hình to lớn có sức ăn gấp đôi mọi người. Nhưng ưu ái này làm sao đồng chí Kinh dám nhận.

Một lần khác, đồng chí Đặng Kinh lại được Bác cho hưởng đặc quyền. Khi đó Bác Hồ cho gọi ông vào Phủ Chủ tịch để nói chuyện về chiến trường miền Nam. Tại đây, đồng chí Kinh được Bác tặng 2 lạng cao, 1 hộp sâm Cao Ly của Triều Tiên để “bồi dưỡng, tiếp tục trở lại chiến trường chiến đấu”. Không còn từ chối, lần này Đặng Kinh đã trân trọng nhận lấy món quà đặc biệt từ Người.