Khám phá mới

Tiết lộ ngôi trường ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng theo học: Là ước mơ của vạn người, điểm chuẩn cao ngất ngưởng

Tiết lộ ngôi trường ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng theo học: Là ước mơ của vạn người, điểm chuẩn cao ngất ngưởng

Không như nhiều người nghĩ, “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ không hề theo học kinh tế. Mới đầu, ngành học của ông hoàn toàn khác biệt và cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên là nhân vật đã quá quen thuộc ở Việt Nam. National Geographic Traveller và Forbes Asia từng bình chọn ông là “vua cà phê Việt Nam”. Trong khi đó, ở trong nước, hễ nhắc đến cà phê, người ta sẽ nhắc đến Trung Nguyên và ông Vũ. Chừng đó đủ cho thấy tầm ảnh hưởng, độ phủ sóng của vị doanh nhân này như thế nào.

dang-le-nguyen-vu-5
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng là sinh viên ngành Y trường Đại học Tây Nguyên. Ảnh: Internet

Ít ai biết, ông Đặng Lê Nguyên Vũ không xuất thân giàu có, dư dả gì. Từ nhỏ ông đã in sâu hình ảnh mẹ tảo tần nuôi gia đình. Cậu bé Vũ ngay từ khi mới lớn đã ý thức được việc giúp mẹ từ việc nhỏ nhất đến chăm chỉ học hành để không phụ lòng bà.

Năm 1992, Đặng Lê Nguyên Vũ thi đỗ vào khoa Y, trường Đại học Tây Nguyên. Bấy giờ, đây vừa là ước mơ của ông Vũ, vừa là ước mơ của hàng vạn người khác. Bởi nghề bác sĩ luôn là nghề rất cao quý, có tương lai rộng mở. Nhưng theo học được 3 năm thì ông Vũ bắt đầu nhận ra mình không thực sự thích ngành y. Ông luôn trăn trở: "Muốn có cuộc sống khấm khá hơn, phần nhiều những người học y chúng tôi đã quên lời thề Hippocrate. Xót xa quá! Và với tôi, cách tốt nhất không vi phạm lời thề là... bỏ nó luôn, làm việc khác. Nhưng làm gì đây?".

dang-le-nguyen-vu-3
“Nhà tôi không có ai hói đầu hay rụng tóc nhưng tôi thì chẳng còn bao nhiêu sợi tóc. Tôi đã phải trả giá cho những khát vọng luôn thiêu đốt mình. Mỗi sáng khi soi gương, tôi đều gặp lại sự “trả giá” của mình: có hôm tóc rụng thành nắm khi chải hay vuốt tóc...”. Ảnh: Internet

Không lâu sau, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bỏ học lên TP.HCM làm giàu. Tài sản của ông khi đó vỏn vẹn chỉ có 100 nghìn đồng. Một người chú của ông Vũ ở TP.HCM đã đi tìm và bắt ông quay trở về Đắk Lắk, dặn ông dù muốn làm gì cũng phải “học cho xong đi đã”.

Tuy nhiên, một khi cái ý tưởng kinh doanh đã nhen nhóm thì làm sao nói dập tắt là dập tắt được. Dù quay lại trường Y, ông Vũ vẫn không ngừng nghĩ đến cảnh lập nghiệp. Ông kể suy nghĩ của mình cho bạn bè. Nhưng bấy giờ những gì ông nhận lại được đều chỉ là sự cười cợt. Đặng Lê Nguyên Vũ vì thế mà bị bạn bè gọi là kẻ “điên hạng nặng”, chỉ vài ba người là chịu nói chuyện với ông.

Ấy thế mà vẫn có 3 người bạn cùng lớp lắng nghe, đồng chí hướng với ông Vũ. Họ cũng chính là cộng sự đầu tiên cùng ông xây dựng đế chế cà phê Trung Nguyên.

dang-le-nguyen-vu-2
"Vua cà phê" cùng nhóm bạn tại “hãng cà phê ọp ẹp nhất” năm 1996 (Ông Vũ đứng thứ 2 từ trái). Ảnh: Internet

Sau này khi đã thành công và nổi tiếng, “vua cà phê” mỗi khi nói chuyện với các bạn trẻ đều khuyến khích họ khởi nghiệp, sáng tạo, thay đổi chính mình, cống hiến cho đất nước. Với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ước mơ và ý chí là hai nửa làm nên thành công. Trong khi đó, lòng tin của người khác chính là nguồn vốn lớn nhất.

dang-le-nguyen-vu-1
Trường Đại học Tây Nguyên, nơi ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng theo học. Ảnh: Internet

Lại nói về ngôi trường mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng theo học – Đại học Tây Nguyên. Đây là ngôi trường nổi tiếng khu vực Tây Nguyên, ước mơ của rất nhiều thế hệ trẻ. Trường được thành lập năm 1977, càng ngày càng phát triển và hiện đã dược đề cử là trường trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất vùng Tây Nguyên. Đặc biệt, ngành Y được biết là ngành rất hot ở trường Đại học Tây Nguyên. Năm 2023, ngành Y có điểm chuẩn 24.6 điểm, cao nhất nhì trường.