Khám phá mới

Bí mật tình ái của Võ Tắc Thiên và ‘Sherlock Holmes phương Đông’, người duy nhất nữ hoàng đế nghe lời

Bí mật tình ái của Võ Tắc Thiên và ‘Sherlock Holmes phương Đông’, người duy nhất nữ hoàng đế nghe lời

Cả cuộc đời Võ Tắc Thiên nghe lời người đàn ông này vô điều kiện. Có nhiều đồn đại cho rằng nữ hoàng đế mang lòng yêu thầm đối phương nhưng không được đáp lại.

Võ Tắc Thiên – nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc sinh thời có cả dàn nam sủng. Có rất nhiều giai thoại về thói hoang dâm vô độ của Võ Mỵ Nương. Tuy nhiên, nhìn chung tất cả đều là quân cờ trong tay nữ hoàng đế mà thôi. Kể cả anh em Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi cũng bị cho là cách Võ Chiếu đối phó với các thế lực chính trị trong triều đình bấy giờ.

vo-tac-thien-dich-nhan-kiet-1

Khi Võ Tắc Thiên nắm quyền, ai ai cũng khiếp sợ, chỉ có duy nhất 1 người đàn ông dám lên tiếng can ngăn bà. Đó là người nổi tiếng thông minh, chính trực, được mệnh danh là Sherlock Holmes phương Đông – Địch Nhân Kiệt. Ở thời Võ Chu, Địch Nhân Kiệt rất được trọng dụng, làm đến chức tể tướng.

Địch Nhân Kiệt (630 – 700), tự Hoài Anh, còn được gọi là Lương Văn Huệ công, làm quan dưới thời nhà Đường, sau đó là triều đại của Võ Tắc Thiên lập ra. Ông có biệt tài phá án, lại là người liêm khiết, ngay thẳng. Chức vụ cao nhất của Địch Nhân Kiệt là tể tướng phò trợ Võ hậu.

vo-tac-thien-dich-nhan-kiet-2

Theo một số nhận định, Võ Tắc Thiên vốn cảm mến Địch Nhân Kiệt, mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là vua – tôi. Sử sách chép lại, Võ Tắc Thiên thường gọi vị đại thần là “quốc lão”. Phía bên kia, Địch Nhân Kiệt thậm chí còn cả gan cãi nhau với nữ hoàng đế, khuyên ngăn bà. Và cũng chỉ có ông mới khiến Võ Chiếu nghe lời được. Nhiều lần tể tướng muốn cáo lão về quê nhưng nữ hoàng đế dĩ nhiên không đồng ý.

vo-tac-thien-dich-nhan-kiet-3

Tương truyền, Võ Tắc Thiên khi đắn đo không biết nên truyền ngôi lại cho người họ Võ hay họ Lý, Địch Nhân Kiệt đã khuyên bà nên để nó cho con cháu họ Lý. Dám nghĩ, nếu không phải vị tể tướng này mà là người khác, chắc chắn đã bị Võ Tắc Thiên cho mất mạng.

Mỗi lần vào bái kiến riêng Võ Tắc Thiên, Địch Nhân Kiệt không phải hành lễ, bởi Võ Mỵ Nương nói: “Nhìn ông quỳ, người trẫm lại thấy đau” (trích cuốn “Tư trị thông giám”). Đến khi Địch Nhân Kiệt bệnh nặng mà qua đời, Võ Tắc Thiên đau lòng cảm thán: “Triều đình từ nay trống không”.

vo-tac-thien-dich-nhan-kiet-5

Tại sao có biết bao nam nhân trong tay nhưng Võ Tắc Thiên lại nặng tình với Địch Nhân Kiệt như vậy? Theo ghi chép, Địch Nhân Kiệt không chỉ tài giỏi, phá án như thần, nhìn xa trông rộng mà còn sở hữu vẻ ngoài rất điển trai.

Có thể nhiều người không biết, Võ Tắc Thiên và Địch Nhân Kiệt đều đến từ Sơn Tây, là những người thông minh, bản lĩnh nên lại càng hợp nhau khi trò chuyện.