Khám phá mới

Tại sao Tôn Ngộ Không phải đi bộ 14 năm ròng rã dù có Cân Đẩu Vân thần thông quảng đại?

Tại sao Tôn Ngộ Không phải đi bộ 14 năm ròng rã dù có Cân Đẩu Vân thần thông quảng đại?

Hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng gặp biết bao trở ngại và gian khổ. Có những thời điểm tưởng chừng họ đứt gánh giữa đường, đành phải từ bỏ con đường tìm chân kinh. Hết yêu ma quỷ quái, lại đến thử thách lòng người, tính mạng của 4 thầy trò nhiều lần như treo sợi tóc. Với phép thuật cao siêu của Tôn Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu để họ tự đi lấy kinh.

can-dau-van-ton-ngo-khong-2

can-dau-van-ton-ngo-khong-3

Chẳng hạn, với Cân Đẩu Vân, Ngộ Không có thể đi được 10.800 dặm chỉ trong chớp mắt. Việc đến Linh Sơn Phật Quốc có lẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Tề Thiên Đại Thánh vẫn chọn cách đi bộ cùng sư phụ và các sư đệ trong suốt 14 năm. Lý do là vì sao?

can-dau-van-ton-ngo-khong-1

Người xưa có câu: “Khiển Thái Sơn khinh như giới tử, huề phàm phu nan thoát hồng trần” (Tạm dịch: Cắp Thái Sơn nhẹ như hạt cải, dắt người phàm khó thoát bụi hồng).

Từ câu nói đó có thể ngầm hiểu ra vấn đề. Đường Tăng vốn là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, vì khinh mạn Phật Pháp mà phải đầu thai để làm người tu luyện. Thân xác phàm trần của ông còn nặng hơn cả núi Thái Sơn, thần thông thế nào cũng không thể nhấc Đường Tăng lên để đưa sang Tây Thiên được.

Phật quốc vốn là nơi thanh tịnh, sạch sẽ, châu báu vây quanh. Nơi đây ai cũng sống trong niềm vui, vấy sạch bụi trần. Vì thế, nếu Đường Tăng và đệ tử chưa qua tu luyện thì cũng chỉ là người phàm tục, không thể chạm đến Phật quốc.

can-dau-van-ton-ngo-khong-5

Không chỉ vậy, để có thể tu thành chính quả, Đường Tăng cần phải tu luyện bản thân, thoát khỏi những ham muốn trần tục, chịu đủ bể khổ nhân gian. Nếu một tấc đã đến trời thì chuyện quá dễ dàng và ai cũng làm được. Vậy nên mới có câu: “Nhược tương dong dịch đắc, Tiện tác đẳng nhàn khan” (Tạm dịch: Nếu có được quá dễ dàng thì người ta chỉ xem đó là vật để xem lúc nhàn rỗi).

Trong hồi 20 của Tây Du Ký, Đường Tăng từng nói với Tôn Ngộ Không: “Con có thể dùng mẹo để đến đích lần này, nhưng thiếu rèn luyện thì những chặng sau đó con không thể nào đi nổi. Ở đời, vốn không có đường tắt, chúng ta chỉ có thể đi đúng hướng, đi hiệu quả để đỡ mệt nhọc. Đừng nghĩ đến việc đi đường ngang ngõ tắt”.

can-dau-van-ton-ngo-khong-4

Quan trọng hơn cả, trong hành trình 14 năm đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng vừa đi vừa giảng giải Phật pháp cho những nơi mình đi qua. Họ giảng giải, dịch nghĩa, truyền bá đạo Phật cho thế gian. Đây được xem là mục đích cao cả nhất của người tu hành.

Vì những lý do trên mà thầy trò Đường Tăng phải trải qua biết bao khó nhọc, thử thách để tìm chân kinh. “Khổ tận cam lai”, cuối cùng, những gì mà họ thu lại được có ý nghĩa gấp mấy lần những khó khăn đã đối mặt.

 

Hé lộ thân thế người làm ra gậy Như Ý Tôn Ngộ Không, đinh ba Trư Bát Giới

(Techz.vn) – Những bảo vật của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới được tạo ra từ một nhân vật khá kín tiếng, ít khi thể hiện bản thân.