Khám phá mới

Thân thế cô bé Trung Quốc được chụp bức ảnh đặc biệt với Bác Hồ, nói câu gì mà khiến Người bật cười lớn?

Thân thế cô bé Trung Quốc được chụp bức ảnh đặc biệt với Bác Hồ, nói câu gì mà khiến Người bật cười lớn?

Cô bé 5 tuổi năm nào chụp ảnh cùng Bác Hồ nay đã là một cán bộ về hưu. Thế nhưng, kỷ niệm đẹp năm 1957 vẫn luôn hiện diện trong tâm trí bà. Niềm vinh hạnh có một không hai năm xưa luôn khiến bà cảm thấy tự hào khi nhớ lại.

Báo Tiền Phong số 190, ra từ ngày 1 – 4/6/1957 có lấy một bức ảnh đặc biệt của tác giả Mai Nam đưa lên trang nhất. Đó là bức ảnh chụp Bác Hồ và một bé gái khoảng 5 tuổi. Cô bé gây chú ý bởi ngoại hình xinh xắn, đôi mắt to tròn, trên tay còn cầm cành hoa hồng. Thân thế của cô bé này thế nào? Tại sao lại được chụp ảnh bên Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, bé gái trong bức ảnh tên là Vương Tiểu Hồng (về sau đổi thành Vương Phong).  con gái của cố nhà báo Vương Duy Chân, nguyên Trưởng Phân xã Tân Hoa xã tại Hà Nội từ năm 1955-1960.

vuong-tieu-hong-1
Vương Phong được vinh dự chụp ảnh cùng Bác Hồ năm 1957. Ảnh: NVCC

Năm lên 5 tuổi, Vương Tiểu Hồng theo cha mẹ sang Việt Nam công tác, ở lại Thủ đô Hà Nội một thời gian. Hiện tại dù đã hơn 70 tuổi, Vương Tiểu Hồng vẫn nhớ như in hình ảnh những hàng dừa xanh tốt, những cây phượng đỏ rực hai bên đường. Vương Tiểu Hồng ấn tượng nhất với cảnh các cô gái đội nón lá, những đứa trẻ chạy chân trần khắp nơi.

Trong thời gian ở Việt Nam, Vương Tiểu Hồng được gửi đi học ở Hội quán Quảng Đông. Đây là trường mẫu giáo do cộng đồng Hoa kiều thành lập, nằm ở phố Hàng Buồm. Ở đây, cô bé vô cùng thích thú khi thấy các bạn hàng ngày vẫn ca hát những bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe chuyện về cuộc đời của Bác.

Cha mẹ Vương Tiểu Hồng nói với con gái rằng Bác Hồ là người đã vượt mọi thử thách, chông gai vì nền độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Dù không có gia đình nhưng Người luôn rất yêu thương trẻ em. Cô bé Vương Tiểu Hồng từ đó cũng ấp ủ ước mơ được gặp Bác Hồ. Cuối cùng điều đó cũng trở thành hiện thực.

vuong-tieu-hong-3
Bà Vương Phong và bức ảnh quý chụp với Bác Hồ khi xưa. Ảnh: doanthanhnien.vn

Ngày 20/5/1957, nguyên soái Liên Xô Kliment Yefremovich Voroshilov đến thăm Việt Nam. Vương Tiểu Hồng được cha mẹ dẫn đến sân bay Gia Lâm để tham dự. Tại đây, Vương Tiểu Hồng đứng cạnh Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam – La Quý Ba, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Giây phút Bác Hồ xuất hiện, đám đông reo hò, vỗ tay chào đón. Vương Tiểu Hồng cũng nhảy cẫng lên: “Bác Hồ! Bác Hồ!”.

Bác Hồ từ từ tiến đến bắt tay vợ chồng Đại sứ La Quý Ba và nhìn thấy Vương Tiểu Hồng. Người hỏi phu nhân Đại sứ La Quý Ba: “Cháu gái này là con ai?”. Nói rồi Bác ôm lấy Vương Tiểu Hồng và thơm vào má cô bé. Người hỏi bằng tiếng Trung: “Cháu mấy tuổi rồi? Có biết hát múa không? Quý Bác không? Thích Việt Nam không?”. Vương Tiểu Hồng khi đó chỉ mới 5 tuổi nhưng vẫn bình tĩnh, chậm rãi trả lời từng câu của Bác.

vuong-tieu-hong-4
Bà Vương Phong giới thiệu Tập tuyển ca khúc về Việt Nam được bà luôn mang theo bên mình. Ảnh: Tấn Tuân

Sau này kể lại với Thông tấn xã Việt Nam, bà Vương Tiểu Hồng còn tiết lộ thêm chi tiết của cuộc gặp gỡ với Bác năm xưa: “Điều khiến Bác thích thú nhất là khi Bác hỏi tôi có biết tiếng Việt không và nói tiếng Việt cho Bác nghe, tôi lập tức nói một mạch 3 câu tiếng Việt mà tôi biết: ‘Bạn ăn cơm chưa? Tôi ăn cơm rồi. Chào đồng chí!’ Nghe vậy Bác liền cười lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đèn flash máy ảnh sáng chói đổ dồn về phía chúng tôi. Sau đó, các tờ báo Hà Nội liên tiếp đăng những bức ảnh chụp chung quý giá giữa Bác Hồ và tôi, một cô bé người Trung Quốc”.

vuong-tieu-hong-2
Bà Vương Phong trong trong một lần quay trở lại thăm Việt Nam. Ảnh NVCC

Đến tuổi đi học, Vương Tiểu Hồng được cha mẹ đưa trở lại Bắc Kinh. Lớn lên, cô bé trở thành y sỹ quân y ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Mãi đến sau khi Bác Hồ qua đời, Vương Tiểu Hồng mới có cơ hội trở lại Việt Nam. Đứng trên mảnh đất xinh đẹp này sau 43 năm, ký ức tuổi thơ năm nào lại ùa về trong bà. Giờ đây, Vương Tiểu Hồng đã là Vương Phong, cũng không còn là cô bé 5 tuổi như xưa nữa, nhưng tình cảm dành cho Việt Nam, cho Bác Hồ thì vẫn như vậy.