Khám phá mới

Rùng mình tập phim bí ẩn bị xóa sổ vĩnh viễn của Doraemon, tiên đoán trước cái chết của một người?

Rùng mình tập phim bí ẩn bị xóa sổ vĩnh viễn của Doraemon, tiên đoán trước cái chết của một người?

Những người tiết lộ mình được xem tập phim này cho biết, nó như dự đoán về sự ra đi của tác giả Fujiko F. Fujio. Cho đến nay nó vẫn là bí ẩn chưa ai tìm được câu trả lời chính xác.

Doraemon trở thành biểu tượng của truyện tranh Nhật Bản trong thế kỷ 20, cũng là một phần tuổi thơ không thể thiếu với các bạn nhỏ châu Á. Ngoài chú mèo máy, những nhân vật chính khác như Nobita, Xuka, Xeko, Chaien, Dekhi cũng rất được yêu mến. Mỗi tập truyện tuy ngắn nhưng chất chứa nhiều thông điệp ý nghĩa. Nhưng cho dù là fan hàng chục năm qua của Doraemon có lẽ cũng chưa chắc đã hiểu hết về bộ truyện này.

doraemon-6

Xoay quanh Doraemon có một bí ẩn được lan truyền suốt gần 20 năm qua, kể từ ngày tác giả Fujiko F. Fujio qua đời (23/9/1996). Người ta đồn rằng có một tập anime ngắn tồn tại, được phát sóng vào đúng thời điểm tác giả Fujiko F. Fujio ra đi. Nhưng không rõ vì sao mà sau đó tập anime này lại bị xóa bỏ trên mọi nền tảng, như chưa từng tồn tại.

doraemon-2

Năm 1996, Fujiko F. Fujio qua đời ở nhà riêng khi đang sáng tác dở “Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây cót”. Nguyên nhân sau đó được xác định là vì bệnh ung thư gan và bệnh tim của tác giả này tái phát.

Kỳ lạ là cũng trong thời điểm đó, nhiều khán giả của Doraemon đã vô tình xem được một tập anime có nội dung ẩn ý chia tay Fujiko F. Fujio. Những người tự nhận mình “may mắn” khi được xem tập phim cho biết, nó có tiêu đề: “Không thể không ra đi”.

doraemon-1

Mở đầu tập phim là phân cảnh Nobita bước vào phòng mình, nhưng chỉ đi vòng quanh một chỗ. Việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Lúc sau, Nobita dừng lại rồi tự nói với bản thân: “Bây giờ mình phải đi rồi”. Không gian bỗng chốc bị bóng tối bao vây.

doraemon-4

Ở một cảnh khác, Nobita đi một mình trên đường và Doraemon chạy đến hỏi: “Nobita, cậu đi đâu vậy?”. Đáp lại, Nobita chậm rãi: “Tớ phải đi rồi, đi đến một nơi rất xa”. Cuối cùng Nobita dần biến thành tác giả Fujiko F. Fujio. Doraemon đứng từ xa nhìn đối phương và nói: “Rất cảm ơn bác, bác Fujiko F. Fujio”. Tác giả cười hiền từ nhìn mèo ú rồi kết thúc tập anime ở đó.

doraemon-5

Cho đến nay, sự tồn tại của tập anime này vẫn gây tranh cãi. Nhiều người khẳng định nó không có thật, chỉ là sự tưởng tượng của fan Doraemon, bày tỏ sự trân quý đến Fujiko F. Fujio mà thôi. Tuy nhiên, cũng không ít người tuyên bố họ đã xem được đoạn anime. Điều khiến mọi người sợ hãi là nó chiếu ngay trước khi Fujiko F. Fujio qua đời, liệu có sự trùng hợp nào ở đây, là một lời chào được chuẩn bị trước của tác giả hay chỉ đơn giản là một trò đùa của dân mạng?