Thế giới

Mẹ nghi phạm xả súng ở Sydney hé lộ thông tin sốc về con trai, tuyên bố: Con tôi ở nhà ngoan lắm

Liên quan đến vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sybney, Úc vừa qua, mẹ của nghi phạm nổ súng có những chia sẻ đáng chú ý về con trai mình.

Vụ tấn công tại bãi biển Bondi đã được nhà chức trách Australia xác định là một hành động khủng bố, nhắm trực tiếp vào cộng đồng người Úc gốc Do Thái khi hàng trăm người đang tụ tập kỷ niệm ngày đầu tiên của lễ Hanukkah.

Theo cảnh sát bang New South Wales, hai nghi phạm trong vụ việc là cha con. Người cha, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Người con trai, Naveed Akram (24 tuổi), bị thương nặng nhưng hiện trong tình trạng ổn định và đang được điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

xa-sung-3

Nhà chức trách cho biết nghi phạm 50 tuổi có giấy phép sử dụng súng hợp pháp, thuộc diện giấy phép săn bắn giải trí. Cảnh sát trưởng bang New South Wales, ông Mal Lanyon, cho hay người này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được cấp phép theo quy định hiện hành. Theo ông Lanyon, hệ thống giấy phép săn bắn tại bang gồm hai loại: quyền săn bắn trên khu đất cụ thể hoặc giấy phép tham gia các câu lạc bộ săn bắn, còn gọi là “câu lạc bộ súng” – và nghi phạm thuộc nhóm thứ hai.

Sau vụ tấn công, cảnh sát đã tiến hành khám xét một ngôi nhà tại Sydney có liên quan đến hai nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cho biết chính quyền đang xem xét khả năng sửa đổi luật quản lý vũ khí, dù Australia hiện được đánh giá là một trong những quốc gia có quy định về súng đạn nghiêm ngặt nhất thế giới.

xa-sung-2

Trong khi đó, bà Verena, mẹ của Naveed Akram, bày tỏ sự bàng hoàng trước thông tin con trai mình liên quan đến một vụ tấn công khủng bố. Trả lời báo The Sydney Morning Herald, bà cho biết không thể tin con trai mình có thể gây ra hành vi bạo lực. “Con tôi không có súng, hầu như không ra ngoài, không giao du nhiều, không rượu chè, không hút thuốc. Nó đi làm, về nhà, tập thể dục rồi thôi. Với tôi, đó là một cậu bé ngoan”, bà nói.

Theo The Telegraph, trước khi vụ tấn công xảy ra, hai cha con Akram nói với gia đình rằng họ sẽ đi câu cá tại vịnh Jervis vào cuối tuần. Bà Verena cho biết lần cuối cùng bà nói chuyện với con trai là vài giờ trước vụ việc, khi anh nói đang chuẩn bị đi bơi và lặn biển.

Ngoài ra, theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội của một trung tâm Hồi giáo tại Australia, Naveed Akram từng hoàn thành chương trình học tôn giáo tại đây vào năm 2022.