Danh tính người dân tay không khống chế kẻ khủng bố ở Sydney, đã rõ lý do 2 cha con cùng đi xả súng
Liên quan đến vụ xả súng ở Sydney vừa qua, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip một thường dân khống chế kẻ nổ súng. Hành động dũng cảm này nhận được rất nhiều lời ca ngợi.
Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một người qua đường lao tới khống chế, vật ngã và giật khẩu súng từ tay một người đàn ông có vũ trang, được cho là một trong các tay súng liên quan đến vụ xả súng tại bãi biển Bondi, Sydney (Australia) hôm 14/12.
Theo hình ảnh trong video, người đàn ông mặc áo phông trắng đã chủ động tiếp cận nghi phạm đang cầm súng trường, sau đó lao vào quật ngã và giằng co để tước vũ khí. Đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây cho thấy người này hoàn toàn áp đảo đối phương và giật được khẩu súng khỏi tay nghi phạm.
Theo hãng tin AFP, vụ xả súng tại bãi biển Bondi (một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Australia) do hai tay súng bị tình nghi thực hiện, khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Sự việc xảy ra tại khu vực đông du khách đã gây ra cảnh hỗn loạn, khi nhiều người hoảng loạn bỏ chạy hoặc tìm chỗ ẩn nấp. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đoạn video khác ghi lại hiện trường với các thi thể nằm rải rác trên mặt đất.
Cảnh sát Australia xác nhận hai nghi phạm trong vụ xả súng xảy ra tại Sydney một ngày trước đó là Sajid Akram (50 tuổi) và con trai Naveed Akram (24 tuổi). Theo tờ The Guardian, người cha đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường, trong khi người con bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.
Nhà chức trách Australia coi vụ việc là một hành động khủng bố. Vụ xả súng khiến tổng cộng 16 người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng, và khoảng 40 người khác bị thương. Các nạn nhân có độ tuổi từ 10 đến 87.
Cảnh sát trưởng bang New South Wales, ông Mal Lanyon, cho biết đây là vụ tấn công có chủ đích nhằm vào cộng đồng Do Thái, xảy ra đúng thời điểm người Do Thái đang bước vào lễ Hanukkah.
Theo The Sydney Morning Herald, Sajid Akram sở hữu giấy phép sử dụng súng hợp pháp tại bang New South Wales trong nhiều năm. Người đàn ông này đã mang theo tổng cộng 6 khẩu súng, đều được đăng ký dưới tên mình, đến khu vực bãi biển Bondi để gây án vào ngày 14/12. Ông Lanyon cho biết một trong hai nghi phạm từng nằm trong diện được cảnh sát chú ý trước đó, song các cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công bạo lực.
Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của hai cha con tại khu Bonnyrigg, phía tây Sydney. Trả lời báo chí, bà Verena – vợ của Sajid Akram cho biết, con trai bà là thợ xây nhưng mới rơi vào cảnh thất nghiệp. Vài giờ trước khi vụ xả súng xảy ra, Naveed nói với gia đình rằng sẽ đi câu cá cùng cha.
Bà Verena khẳng định con trai mình sống khép kín, ít giao du xã hội và hầu như không sử dụng mạng internet.
“Nó không có vũ khí. Nó còn chẳng ra ngoài gặp bạn bè. Nó không uống rượu, không hút thuốc, không đến nơi xấu. Nó đi làm, về nhà, đi tập thể dục và chỉ có thế. Ai cũng muốn có một người con trai như con tôi. Nó là cậu bé ngoan”, bà nói, đồng thời khẳng định Naveed không phải là người sở hữu vũ khí.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã lên án mạnh mẽ vụ việc, gọi đây là hành động tàn ác, mang động cơ bài Do Thái và khủng bố. Theo ông, đây là vụ xả súng gây chết người nghiêm trọng nhất tại Australia trong vòng 29 năm qua.
Trong khi đó, người đàn ông được ca ngợi như một anh hùng vì đã lao vào khống chế và tước vũ khí của một trong các tay súng được xác định là Ahmed al-Ahmed, 43 tuổi. Ông là chủ một cửa hàng trái cây tại địa phương, theo đạo Hồi và có hai người con. Hành động dũng cảm của ông đã góp phần ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng hơn trong vụ tấn công.