Khám phá mới

Việt Nam cũng từng có tượng Nữ thần tự do giống Mỹ: Nằm ở vị trí không ai ngờ đến, có tên gọi rất lạ

Việt Nam cũng từng có tượng Nữ thần tự do giống Mỹ: Nằm ở vị trí không ai ngờ đến, có tên gọi rất lạ

Nói đến tượng nữ thần tự do là nói đến biểu tượng của thành phố New York nói riêng, nước Mỹ nói chung. Ngày 28/10/1886, nó được khánh thành và được xem là món quà nhân dân Pháp gửi tặng nước Mỹ. Bức tượng do nhà điêu khắc Frédéric Augustin Bartholdi thiết kế.

1 năm sau, vào năm 1887, cũng chính Frédéric Augustin Bartholdi đã gửi một phiên bản tỷ lệ bằng 1/16 tượng nữ thần tự do ở Mỹ cho Triển lãm kỹ nghệ Hà Nội do Thống sứ Bắc kỳ bảo trợ. Hội chợ kết thúc, tượng được tặng lại luôn cho TP Hà Nội. Đúng dịp khánh thành Nhà Bắc Kỳ tương tế ở phố Mã Mây, tượng được đưa đến đặt nơi đây.

tuong-nu-than-tu-do-4
Tượng “Nữ thần Tự do” đặt tại vườn hoa Cửa Nam. Ảnh tư liệu

Nhưng số phận bức tượng nữ thần tự do này khá lênh đênh. Bởi sau đó nó lại được đưa ra vườn hoa Bốn tòa (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ). Nó cũng chính là bức tượng đầu tiên được đặt ở nơi công cộng.

Đến năm 1890, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương thay thế tượng nữ thần tự do bằng một bức tượng Paul Bert – viên cai trị đầu tiên tại Đông Dương. Tượng Paul Bert rất to, đang tạo dáng xòe tay che chở cho một cậu bé còi cọc. Nó mang hàm ý An Nam nằm dưới sự bảo hộ của Pháp. Tượng nữ thần tự do khi đó lại được dời đặt trên nóc Tháp Rùa, quay mặt về vườn hoa Paul Bert, lưng quay về Nhà thờ lớn. Suốt từ năm 1891 – 1896 tượng nằm yên vị nơi đây.

tuong-nu-than-tu-do-5
Tượng “Nữ thần Tự do” được đặt trên đỉnh Tháp Rùa. Ảnh tư liệu

Năm 1896, tượng nữ thần tự do được đưa về đặt ở Quảng Văn Đình, còn gọi là vườn hoa Neyret (nay là vườn hoa Cửa Nam). Tượng đặt nơi này suốt gần nửa thế kỷ, mãi đến 1/8/1945 nó mới bị giật đổ. Thời điểm đó, bác sĩ Trần Văn Lai (Thị trưởng TP Hà Nội) vì muốn xóa bỏ tàn tích chế độ thực dân nên đã đổi tên đường, giật đổ hết những bức tượng do Pháp dựng.

tuong-nu-than-tu-do-3
Tượng nữ thần tự do ở Hà Nội bị giật đổ vào ngày 1/8/1945. Ảnh tư liệu

Bức tượng nữ thần tự do khi về đến Việt Nam được gọi với cái tên rất đặc biệt: “Bà đầm xòe”. Lý do vì bức tượng mặc váy. Nó vốn là biểu tượng của quyền tự do con người. Nhưng cũng ngay dưới chân bức tượng, thực dân Pháp đã chém đầu Đội Văn.

Không chỉ Hà Nội, tại miền Tây Việt Nam cũng từng có một bức tượng nữ thần tự do. Cụ thể, những năm 60 của thế kỷ trước, bức tượng nữ thần tự do bằng bê tông, cao khoảng 2m, đặt trên trụ bê tông cao khoảng 4m đã được dựng lên. Nó nằm ở trung tâm quận lỵ, ngay tại chính giữa quảng trường chợ Cần Đước, cạnh khu hành chính quận, cách trường Trung học Cần Đước chỉ 100m.

tuong-nu-than-tu-do-1
Tượng nữ thần tự do ở Cần Đước, Long An. Ảnh tư liệu
tuong-nu-than-tu-do-2
Sau này nó bị hạ xuống, nhường chỗ cho tượng đài "Tổ quốc ghi ơn". Ảnh tư liệu

Nhưng người dân Cần Đước lại không có gì hào hứng với bức tượng mang hơi thở nước Mỹ này. Vài năm sau, bức tượng nữ thần tự do bị hạ xuống, một tượng đài “Tổ quốc ghi ơn” được dựng lên. Hiện tại, nơi đây là trụ sở UBND thị thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.

 

Việt Nam sở hữu loại nấm quý đắt bậc nhất TG: Có vẻ đẹp cổ tích, người Trung Quốc săn lùng tìm mua

Loại nấm này có khá nhiều tên gọi, nhưng cái tên nào nghe cũng thật mỹ miều. Không những vậy, nó còn là một trong những loại nấm quý hiếm, có giá thành đắt đỏ.