Khám phá mới

Bà lão dọn dẹp nhà cửa tìm thấy cổ vật ngàn năm, bàng hoàng phát hiện gốc tích tổ tiên không hề tầm thường

Bà lão dọn dẹp nhà cửa tìm thấy cổ vật ngàn năm, bàng hoàng phát hiện gốc tích tổ tiên không hề tầm thường

Cách đây vài năm, ở Thẩm Dương, Trung Quốc xảy ra câu chuyện gây chấn động giới khảo cổ học thế giới. Cụ thể, trong một lần dọn dẹp nhà cửa, một bà lão phát hiện ra món đồ cổ xưa, bám đầy bụi bẩn. Nó bị cháy xém một phần sau vụ hỏa hoạn, nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn.

Sau khi nhờ chuyên gia về di tích văn hóa ở địa phương đến xem, gia đình bà lão mới bất ngờ hơn cả. Vừa nhìn thấy món đồ, chuyên gia đã hỏi ngay bà lão về gốc tích của nó lẫn gia đình.

co-vat-1
Chiếc dao đánh lửa sau khi được khôi phục tìm thấy trong nhà bà lão. Ảnh: Kknews

Qua xác định, món đồ cổ chính là chiếc dao đánh lửa và một cái móc bằng bạc nguyên chất. Đáng nói, bề mặt nó còn được khảm đá quý rất tinh xảo. Chắc chắn nó đã có từ thời cổ đại và không thể là của gia đình bình thường. Chuyên gia nhận định, chiếc dao đánh lửa này phải đến từ một gia đình hoàng tộc, chí ít cũng là quý tộc giàu có.

co-vat-2
Chân dung của Thành Cát Tư Hãn. Ảnh: Baidu

Gia tộc hoàng kim được nhắc đến là Bột Nhi Chỉ Cân, hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. Đây là gia tộc rất quyền thế, có nhiều nhân vật nổi tiếng lịch sử Trung Hoa, nổi bật có thể kể đến như Hốt Tất Liệt, ông được mệnh danh là hậu duệ “đỉnh” nhất của Thành Cát Tư Hãn, người sáng lập ra nhà Nguyên.

Hiện tại gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân không còn thịnh vượng như xưa, một bộ phận người mang họ này đã thay tên đổi họ để giống với Hán tự. Thế nhưng, dù không còn thân phận quý tộc, con cháu của họ vẫn còn lưu giữ những món đồ cổ xưa vô cùng quý hiếm.

co-vat-3
Chân dung Hốt Tất Liệt. Ảnh: Sohu

Lại nói về chiếc dao đánh lửa trong nhà bà lão ở Thẩm Dương, nó là món đồ quen thuộc thời xưa, chuyên dùng để tạo ra tia lửa khi dùng đá chà vào lưỡi dao. Người thường chỉ có dao đánh lửa làm bằng sắt, đồng, nhưng gia tộc quyền quý thì làm nó bằng bạc nguyên chất.