Đời sống

Khách Việt gặp tình huống ‘éo le’ tại sân bay TPHCM: Cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm mang sang Nhật

Tại sân bay TPHCM, một hành khách Việt Nam gặp tình huống “dở khóc dở cười” khi phát hiện không thể mang 3kg bánh bột lọc nhân tôm thịt sang Nhật. Để không lãng phí, anh đành ngồi ăn hết 30 chiếc ngay tại sảnh chờ.

Giữa tháng 11 vừa qua, anh Trần Văn Tâm, quê Đồng Tháp, chuẩn bị hành lý gọn gàng để bay sang Nhật Bản làm việc sau kỳ nghỉ tại quê nhà. Trong số hành lý xách tay, anh mang theo một túi nặng khoảng 3kg, chứa hơn 130 chiếc bánh bột lọc nhân tôm thịt do mẹ chuẩn bị, với mục đích làm quà tặng cho bạn bè và người thân bên Nhật.

Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, anh Tâm làm thủ tục check-in và bị nhân viên hàng không kiểm tra vì số lượng đồ xách tay khá nhiều. Khi được hỏi bên trong có gì, anh cho biết toàn bộ là bánh bột lọc nhân tôm thịt, mang đi làm quà. Ngay lập tức, nữ nhân viên nhắc nhở anh Tâm rằng những sản phẩm chứa thịt lợn, kể cả bánh chưng, bánh trung thu hay bánh bột lọc nhân thịt, tuyệt đối không được phép mang sang Nhật do các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt.

Quy định này áp dụng với tất cả các món ăn chứa thịt, dù đã đóng gói hay là thực phẩm dư từ nhà, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ an toàn thực phẩm tại nước sở tại. Nếu vi phạm, hành khách sẽ bị xử lý nghiêm theo luật nhập cảnh Nhật Bản.

Đứng trước tình huống bất ngờ, anh Tâm không còn cách nào khác. Không dám tặng bánh cho người lạ vì sợ vấn đề an toàn thực phẩm, và cũng không thể vứt bỏ toàn bộ, anh quyết định ngồi tại sảnh chờ sân bay TPHCM, lần lượt ăn hết khoảng 30 chiếc bánh bột lọc để tránh lãng phí. “Tôi ăn được khoảng 30 cái là no ngấy, không thể tiếp tục thêm nữa”, anh chia sẻ với phóng viên.

bánh 1s
Anh Tâm cố ăn hơn 30 chiếc bánh bột lọc ở sân bay cho đỡ phí. Ảnh cắt từ video

Sự việc của anh Tâm nhanh chóng trở thành câu chuyện được nhiều người chú ý trên mạng xã hội và các kênh tin tức sân bay. Đây là bài học cảnh báo các hành khách Việt Nam về quy định kiểm dịch nghiêm ngặt khi mang thực phẩm sang nước ngoài. Không chỉ Nhật Bản, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong đều cấm nhập khẩu thực phẩm chứa thịt chưa được kiểm định.

Trước đó, tháng 8/2024, một hành khách Việt Nam mang bánh trung thu nhân lạp xưởng sang Đài Loan cũng bị phạt 200.000 đài tệ vì không khai báo với hải quan. Vụ việc cho thấy các cơ quan nhập cảnh thực hiện kiểm tra 100% bằng tia X đối với tất cả hành lý để phòng tránh dịch tả lợn châu Phi và các bệnh truyền nhiễm liên quan.

bánh 3s
Mang theo bánh trung thu nhân lạp xưởng nhập cảnh vào Đài Loan, vị khách nhận phạt 168 triệu đồng. Ảnh minh họa: Food

Chia sẻ với phóng viên, anh Tâm cho biết đây là kỷ niệm khó quên trong quãng thời gian sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Anh hiện làm phiên dịch cho một công ty, đã sống tại Nhật 3 năm và dự kiến tiếp tục công việc để tích lũy kinh nghiệm cũng như tài chính trước khi trở về Việt Nam.

bánh 2s
Anh Tâm hiện sinh sống và làm việc ở Nhật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với tình huống “dở khóc dở cười” này, hành khách Việt Nam nói chung nên lưu ý các quy định về mang thực phẩm ra nước ngoài, đặc biệt là các món chế biến từ thịt. Sân bay TPHCM và các hãng hàng không luôn nhắc nhở khách, và việc không tuân thủ sẽ gây lãng phí, phiền phức, thậm chí bị xử phạt theo luật quốc tế.