Giải trí

Tan chảy vì Polo Huỳnh quá tình cảm, bảo sao Đàm Vĩnh Hưng lại 'cuồng' con đến vậy!

Tan chảy vì Polo Huỳnh quá tình cảm, bảo sao Đàm Vĩnh Hưng lại 'cuồng' con đến vậy!

 

Từ sau khi công khai con trai đầu lòng Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống hằng ngày của quý tử. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, "ông hoàng nhạc Việt" đã chia sẻ lại đoạn hội thoại bày tỏ sự nhớ thương con trai và cho thấy Polo là cậu bé sống cực kì tình cảm. Nguyên văn bài đăng của anh như sau:

quytu2
quytu3
Bài đăng mới đây của Đàm Vĩnh Hưng

"Anh nhớ em! 

Anh khó chịu trong lòng lắm…

Anh bị một cảm giác gì đó không sao diễn tả được

Khi anh gọi về, em lấy gối che mặt lại không chịu nhìn anh

Và nói: Ba quên em Quân rồi. Ba không cần em nữa

Ba Hưng nói: Làm sao mà quên được??

Ba gọi về nè, Ba cần em chứ

-Em Quân : Sao Ba ko mang em theo cùng? Ba đi 1 mình mà?

- Ba Hưng: Ba sợ con mệt mà, vì Ba đi xe mấy tiếng từ Nha trang qua Tp khác nữa , Con còn phải đi học mà

- Em Quân: Em muốn đi nghe ba hát cơ..ơ..ơ!

Ok, ba hứa, mai về và đi đâu cũng có nhau! Ok?

Gật đầu! Chứ ko thèm dạ một câu cho Ba mát guột 

Nhật ký cách đây 1 tiếng 

Sau khi về khách sạn". 

Ngoại hình đáng yêu của Polo Huỳnh

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng đi diễn xa, phải đi xe nhiều giờ nên không mang con trai theo vì sợ cậu bé bị mệt. Tuy nhiên, vì quá nhớ con mà nam ca sĩ đã gọi facetime để trò chuyện với Polo. Giọng ca Lâu Đài Tình Ái tan chảy vì con trai "trách móc" ba không dẫn đi cùng, lo lắng "ba quên", "ba không cần" em Quân nữa. Trước đó, Mr. Đàm cũng từng tiết lộ chuyện bị con trai giận dỗi vì đi lưu diễn dài ngày không về. Là một cậu bé sống tình cảm nên Polo Huỳnh rất "quấn" Đàm Vĩnh Hưng, không muốn xa bố lâu. 

Đàm Vĩnh Hưng rất cưng chiều con trai

Dù yêu chiều con trai nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn rất lý trí trong việc nuôi dạy con. Anh từng chia sẻ về cách dạy dỗ bé Polo trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu: "Tôi đã dùng nhiều cách từ ngọt ngào, thủ thỉ, phân tích lẫn nghiêm khắc. Ấy thế mà tôi vẫn tôi chưa hài lòng đâu. Polo là em bé mới ba tuổi thôi nên sẽ có những biểu hiện, phản ứng của con nít. Để tránh việc con trở nên khó bảo, tôi luôn nói thầm với con mỗi tối về sự yêu thương, làm mặt lạnh hoặc ra vẻ giận dỗi với con từ khi cậu nhóc 1-2 tuổi. Tôi không quát mắng nhưng mỗi khi con làm điều không phải, tôi sẽ phạt bằng cách không cho đi cùng hoặc không cho chơi ở những nơi con thích, mọi chuyện sẽ đâu vào đó".

 

Lê Giang tiếp tục đi nhấn mí, níu kéo tuổi xuân bằng phẫu thuật thẩm mỹ

(Techz.vn) Ở tuổi 50, Lê Giang vẫn có niềm đam mê bất tận với việc phẫu thuật thẩm mỹ.