Nhịp sống số

Cậu bé bị nghi ngờ khủng bố được mời đến gặp tổng thống Obama

Cậu bé bị nghi ngờ khủng bố được mời đến gặp tổng thống Obama

Cộng đồng mạng mới đây đã lan truyền câu chuyện về cậu bé có tên gọi Ahmed Mohamed. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình, Ahmed đã tự chế ra một chiếc đồng hồ điện tử và mang nó đến trường. Tuy nhiên khi nghe thấy những tiếng “bip” và hình dáng chiếc đồng hồ của cậu, cô giáo liền hô hoán cảnh sát vì cho rằng đó là một vụ khủng bố.

Phía cảnh sát sau đó đã ập đến khóa tay Ahmed, tịch thu chiếc đồng hồ và áp tải cậu bé về đồn. Sự việc chỉ kết thúc khi người ta phát hiện ra rằng, món đồ mà cô giáo cùng cảnh sát nghĩ là quả bom thực chất chỉ là một chiếc đồng hồ điện tử. Câu chuyện đã làm dấy lên sự phẫn nộ của nhiều người khi có khá nhiều lời chỉ trích cho rằng, Ahmed Mohamed bị nghi là khủng bố chỉ vì cậu bé theo đạo hồi và có một cái tên Ả rập.

Sau khi câu chuyện được phổ biến rộng rãi, khá nhiều người đã hưởng ứng nó và đưa ra lời ủng hộ với Ahmed. Trong số này có cả những nhân vật nổi tiếng như ông chủ mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông chủ của Nhà Trắng thậm chí còn một tweet ủng hộ tinh thần đam mê khoa học của Ahmed và bày tỏ ý định muốn mời cậu tới thăm Nhà Trắng.

“Cậu bé đồng hồ” sau đó cho biết cậu đã quyết định tới thăm Nhà Trắng khi nhận được lời mời của thổng thống Hoa Kỳ. Sau chuyến tham quan này, Ahmed sẽ đến một ngồi trường mới, nơi cậu bé không có cảm giác bị mọi người kỳ thị.

 

Mặc bệnh nhân đau đẻ, nữ điều dưỡng thản nhiên xài Facebook

(Techz.vn) Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với một nữ điều dưỡng. Lý do được đưa ra bởi cô này mải lướt Facebook đến “bỏ quên” bệnh nhân ngay trong giờ làm việc.