Lý do người đàn ông trôi dạt 2 ngày xuyên bão cởi bỏ áo phao và bản lĩnh người ngư phủ Quảng Ngãi
Sau 2 ngày trôi dạt trên biển, cả 3 người đàn ông ở Lý Sơn đều đã được tìm thấy và đều sống sót. Điều kỳ diệu này đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của dư luận. Đáng nói, trong số họ có anh Lê Văn Sanh được tìm thấy trong tình trạng còn không mặc áo phao.
Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng 9/11, tại Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), ba ngư dân sống sót kỳ diệu sau hai ngày trôi dạt giữa biển dữ bão số 13 đang được điều trị, chăm sóc tích cực. Thể trạng cả ba vẫn yếu, nhưng dần hồi phục sau hành trình sinh tử.
Anh Lê Văn Sanh kể, khoảng 15h chiều 6/11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn) bất ngờ nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh. Thấy vậy, ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Sanh (37 tuổi) lập tức chèo thúng ra cứu. Mặc dù sóng to, gió giật dữ dội do ảnh hưởng của bão, cả hai vẫn lao ra biển trong nỗ lực nghĩa hiệp không do dự.
Hai người đã đưa được ông Cường lên thúng, nhưng “cơn thịnh nộ của biển” không buông tha. Những đợt sóng lớn cuốn chiếc thúng đi xa, đẩy ba người vào hành trình sinh tồn khốc liệt giữa đêm tối và gió rít.
“Khoảng 20h tối 6-11, chiếc thúng bị sóng gió đánh lật và chìm. Lúc này ai cũng mệt, tôi động viên anh em cố lên, còn vợ con ở nhà”, anh Sanh nhớ lại. Trong làn sóng lạnh buốt, ba chiếc áo phao trở thành hy vọng cuối cùng. Có lúc, ông Cường gần như buông xuôi, anh Sanh lại hét lên khích lệ. Bản thân anh cũng tự nhủ: “Mình còn vợ, còn con ở nhà, ráng tiếp tục sống”.

Anh Lê Văn Sanh kể lại quá trình thoát chết kỳ diệu
Cả ba cố bám trụ suốt đêm giữa biển động. Đến khoảng 3h sáng 7/11, họ bắt đầu kiệt sức, bị sóng đánh dạt xa dần. Dù bị tách ra nhưng họ vẫn nhìn thấy nhau. Anh Sanh vẫn gào lên động viên anh em, dẫu cho tiếng bị gió cuốn đi. Nghĩ đến vợ trẻ, con nhỏ ở nhà, anh không cho phép mình buông xuôi.
“Trong lúc trôi, tôi nhặt được một nửa quả táo cùng chai nước. Quả táo bị thối nhưng vẫn cố ăn, cầm cự. Đến chiều 7-11, tôi có thấy một con tàu hàng đi ngang, tôi cố kêu cứu nhưng tàu vẫn lướt qua”, anh Sanh kể.
Trong quá trình trôi dạt, có lúc khát quá, anh đành uống một ngụm nước biển cầm cự, vớt cua chết, cá chết, rong biển để ăn.
Đến chiều 8/11, sau gần hai ngày trôi dạt, anh Sanh được tàu An Vĩnh Express phát hiện và cứu ở vùng biển Gia Lai, cách Lý Sơn khoảng 100 km. Khi được vớt lên, anh đang bơi bộ, không còn áo phao. Anh chỉ nhớ mình từng cố vẫy tay ra hiệu cầu cứu và có thể đã cởi áo phao lúc ấy rồi không mặc lại được.
Nhớ lại hành trình sinh tử kỳ diệu, anh Sanh giãi bày: “Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, có xuống cứu anh Cường hay không, tôi vẫn lựa chọn có. Tình người với nhau, thấy chết không cứu, lương tâm không cho phép”.
Thuyền trưởng kể, khi tiếp cận anh Sanh, vừa được cứu từ dưới nước lên, anh có dấu hiệu nói sảng: “Sanh nói sao đưa tôi đi đâu đây. Tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà”.
Trong khi đó, ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 cứu vào lúc 9h sáng cùng ngày. Dù kiệt sức, ông vẫn lập tức hỏi: “Còn hai người kia sao rồi?”. Ông Quang kể, sau khi thúng bị lật, cả ba trôi tách nhau. Ông Cường bị sóng cuốn đi xa trước, còn ông và anh Sanh vẫn thấy nhau cho đến vài giờ trước khi được cứu.
“Đói thì bắt cua, cá ăn sống. Khát thì hả họng hứng nước mưa uống. Khi thấy tàu Hải Nam 39, tôi dùng chút sức cuối cùng bơi gần đến và ra hiệu. May sao biển mẹ thương nên được cứu”, ông Quang xúc động nói.
Với người dân Lý Sơn – những con người “ăn sóng nói gió” từ thuở cha ông, hành trình sống sót của ba người giữa tâm bão là một kỳ tích. Ngư dân Nguyễn Chí Thạnh, người từng trôi dạt 18 giờ trên biển, thừa nhận: “Chỉ có biển mẹ thương mới sống sót được”.
Ngay cả dân biển lão luyện cũng phải phục trường hợp của 3 người đàn ông này. Có áo phao mà bị sóng đánh, gió quật, đói và lạnh như thế đã là cực hạn, vậy mà anh Sanh không có áo phao vẫn sống được.
Anh Thạnh vui mừng nói: “Dân Lý Sơn tôi mở hội ăn mừng ba anh em trở về bởi biết điều này quá kỳ diệu”.

Ông Dương Quang Cường đang được điều trị tại Lý Sơn
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, chia sẻ, khi nghe tin họ được cứu, bà con vỡ òa, người khóc, người cười. Ai cũng nói đây là phép màu. Người thân họ đã tuyệt vọng rồi mà vẫn được đoàn tụ. Chúng tôi chỉ mong cả ba sớm hồi phục, rồi kể lại trọn vẹn hành trình vượt biển kỳ diệu ấy.
Hiện cả ba nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, song vẫn nhớ nhớ quên quên, chưa thể kể liền mạch về hai ngày sinh tử giữa bão tố.