Đời sống

Người sống sót kỳ diệu sau 3 ngày vật lộn giữa bão dữ kể giây phút ám ảnh, hé lộ bí quyết sinh tồn

Chiếc thuyền thúng chở 3 người đàn ông bị sóng lớn đánh lật úp. Giữa biển lớn, gió bão dữ dội, những người đàn ông này phải gồng mình chống chọi. Đến sáng 8/11, ông Quang được tìm thấy, chiều cùng ngày, ông Sanh cũng đã được cứu sống.

Sáng 8/11, ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã được tàu hàng Hải Nam 39 cứu vớt trên vùng biển thuộc tỉnh Gia Lai, cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Dân trí qua điện thoại, ông Quang cho biết sức khỏe đã ổn định, tinh thần minh mẫn. Sau khi được cứu, ông được tàu chở khách An Vĩnh Express của người dân Lý Sơn đón và đang trên đường trở về nhà.

Nhớ lại hành trình sinh tồn giữa biển dữ, ông Quang cho biết khoảng 15h ngày 6/11, ông nhận được tin anh D.Q.C (SN 1981) nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn tự tử. Không chút đắn đo, ông Quang cùng anh Lê Văn Sanh (SN 1988) lập tức chèo thúng câu ra biển để cứu người.

3-nguoi-mat-tich-tren-bien-2
Ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh dùng thúng ra cứu anh Dương Quang Cường đuối nước ngày 6.11. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm đó, bão Kalmaegi (bão số 13) đang quần thảo khu vực miền Trung. Biển Lý Sơn nổi sóng dữ, gió giật mạnh. Sau khi kịp kéo được anh C lên thúng, ba người chưa kịp quay đầu thì một cơn sóng lớn ập tới, cuốn thúng trôi tuột ra xa bờ.

“Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt vào thúng đợi tàu ra cứu. Tuy nhiên sóng lớn quá, thuyền không tiếp cận được nên thúng trôi dạt ra biển”, ông Quang kể.

Khoảng 2 giờ sau, đảo Lý Sơn chỉ còn là chấm mờ trong màn mưa trắng xóa. Gió rít từng hồi, biển gầm như muốn nuốt chửng. Ông Quang liên tục động viên hai người bạn giữ bình tĩnh, bám chặt vào nhau.

ngu-dan-lao-xuong-bien-cuu-nguoi-4
Ông Quang đang được tàu khách của người dân đặc khu Lý Sơn đưa về nhà. Ảnh: Tuyết Linh

Thế nhưng, đến khoảng 20h cùng ngày, cơn bão trở nên dữ dội. Sóng lớn đánh úp chiếc thúng, cả ba người bị hất xuống biển. Họ cố bám vào nhau giữa dòng nước cuộn xiết.

“C trôi mất chỉ còn tôi và Sanh bám vào nhau. Tôi động viên Sanh phải cố gắng nhưng đến gần nửa đêm thì nó đuối sức, chúng tôi lạc mất nhau từ đó”, giọng ông Quang nghẹn lại.

Giữa biển khơi mịt mùng, một mình chống chọi với bão tố, ông Quang ngửa mặt hứng nước mưa để cầm hơi, thỉnh thoảng uống từng ngụm nước biển loãng. Sóng đánh dạt về phía ông những loai thủy sản nhỏ, ông vớt lên để ăn duy trì sự sống, tìm cách bơi vào đất liền.

ngu-dan-lao-xuong-bien-cuu-nguoi-6
Ông Quang thời điểm được tìm thấy.

Đến rạng sáng 7/11, trong màn sương mờ, ông Quang nhìn thấy một con tàu hàng đi ngang. Hy vọng sống trỗi dậy, ông cố gắng bơi về hướng tàu, ra sức hô cứu, nhưng con tàu quá lớn, thủy thủ không nhận ra người đàn ông nhỏ bé giữa sóng bạc đầu. Nhiều con tàu khác lần lượt đi qua, chỉ còn lại tiếng động cơ xa dần trong gió.

Mãi đến sáng 8/11, khi chiếc tàu thứ 7 xuất hiện, ông Quang đã tính toán hướng đi và quyết định bơi đón đầu mũi tàu.

“Tôi bơi liên tục về hướng mà con tàu đi đến để đón đầu. Vừa bơi tôi vừa kêu cứu, khoảng 30 phút sau có nhiều thủy thủ ra đứng ở boong tàu vẫy tay. Con tàu từ từ dừng lại, lúc đó tôi biết mình sẽ sống”, người đàn ông xúc động kể.

Các thủy thủ tàu Hải Nam 39 đã đưa ông Quang lên tàu trong tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn tỉnh táo. Họ lập tức sơ cứu, cho ăn uống và sưởi ấm.

Đến khoảng 12h trưa 8/11, tàu khách An Vĩnh Express của người dân Lý Sơn đã tiếp cận tàu hàng để đón ông Quang trở về đất liền.

ngu-dan-lao-xuong-bien-cuu-nguoi-5
Ông Quang được hỗ trợ đưa về đất liền.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 6/11, ông D.Q.C (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) nhảy xuống biển tự tử. Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh chèo thúng ra cứu. Anh C được cứu sống, nhưng thúng bị sóng đánh trôi khiến cả ba mất tích.

3-nguoi-mat-tich-tren-bien-1
Anh Lê Văn Sanh được tìm thấy ở vùng biển Gia Lai. Ảnh: V.H
3-nguoi-mat-tich-tren-bien-3
Dùng thúng chai vớt anh Sanh lên tàu An Vĩnh. Ảnh: V.H

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện, trong đó có một trực thăng của Bộ Quốc phòng cất cánh trưa 7/11 để tham gia tìm kiếm. Đến chiều 8/11, báo Thanh Niên cho biết, đã tìm thấy thêm anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây, xã An Hải). Thời điểm được cứu, anh Sanh sức khỏe bình thường. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh Dương Quang Cường, người mất tích còn lại.