Đời sống

Lời giải thích hời hợt vụ nam sinh lớp 9 bị bắt quỳ, đánh dã man, gia đình nữ sinh xin lỗi qua loa

Tại Đông Anh, Hà Nội vừa qua xảy ra một vụ bạo lực học đường dã man. Nạn nhân là một nam sinh lớp 9, bị bạn nữ đánh dã man, uy hiếp tinh thần. Nhưng lời giải thích của hiệu trưởng nhà trường lại khiến gia đình thêm bức xúc.

Theo báo Phụ Nữ Việt Nam, vừa qua, một đoạn video hơn 8 phút ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 bị đánh dã man giữa cánh đồng ở xã Đông Anh (Hà Nội) gây phẫn nộ dư luận.

Bị ép ra cánh đồng, quỳ gối và chịu trận

Nạn nhân được xác định là em T.M.H (SN 2011), học sinh Trường THCS Việt Hùng. Theo lời kể của anh Trần Đình Nam, bố của em H., trước đó con gái anh có mâu thuẫn nhỏ với một nữ bạn cùng lớp.

“Gia đình bên kia bảo là con tôi nói xấu con họ nên mới bị đánh. Nguyên nhân là nữ học sinh này có giấu chìa khoá xe của con tôi”, anh Nam cho biết.

Chiều 27/10, sau giờ tan học, khi em H ra cổng trường thì bị nhóm bạn của nữ sinh kia ép lên xe, chở ra khu vực nhà hoang ngoài cánh đồng để “giải quyết”. Tại đây, theo đoạn video mà gia đình cung cấp, H bị liên tục đánh đập, chửi bới, nhục mạ trong sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

nam-sinh-bi-ban-nu-bat-quy-1

Trong clip, nữ sinh được cho là “cầm đầu” bắt H quỳ xuống đất, nhiều lần tát liên tiếp vào mặt, đá, đạp vào người, thậm chí túm tóc lôi đi giữa tiếng cười nói của đám bạn xung quanh. Có lúc, các học sinh đứng xem còn hò hét cổ vũ, thậm chí “hướng dẫn” cách đánh: "H. ơi cho tao đánh với!", "Đánh vào đầu nó đi!", "Đúng rồi, đúng rồi!", "Chưa đủ", "Nắm đấm lại", "Dùng đầu gối", "Đánh vào đầu nó ấy", "Các bố cũng là đồng loã của chúng mày đấy!"…

Không ai trong nhóm can ngăn. Em H chỉ biết quỳ gối, im lặng chịu trận, khuôn mặt sợ hãi. Sau khi đánh, nhóm này còn đe dọa H không được kể với phụ huynh, nếu không sẽ “cho đăng clip lên mạng”.

Tối hôm đó, H không dám nói gì. Sáng hôm sau clip bị phát tán lên mạng, bố của H mới tá hỏa phát hiện sự thật. Anh tâm sự: “Khi xem video con bị đánh, gia đình tôi vô cùng xót xa. Con không phản kháng vì xung quanh còn rất nhiều bạn khác uy hiếp tinh thần”.

Gia đình bức xúc vì cách xử lý của nhà trường

Theo anh Nam, sau khi vụ việc bị phát hiện, nhà trường đã mời hai gia đình làm việc. Tuy nhiên, phía phụ huynh nữ sinh đánh bạn chỉ xin lỗi qua loa, không hỏi thăm hay gặp riêng H.

“Trong khi đó, nhà trường xử lý rất hời hợt. Tôi không đồng ý với cách làm của họ. Con tôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng sau sự việc”, anh bức xúc nói.

Chiều 8/11, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Việt Hùng, xác nhận có vụ việc và cho biết nhà trường đã mời công an vào cuộc, đồng thời báo cáo lên UBND xã Đông Anh.

Tuy nhiên, bà Thủy lại khẳng định: “Vụ việc này không phải bạo hành đâu em ạ, chỉ là các em trêu đùa nhau thôi. Em cần thông tin thì liên hệ xã”.

img7749-17625780044431587801601

Phát ngôn này khiến phụ huynh nạn nhân càng thêm phẫn nộ. “Video con tôi bị đánh rõ ràng như vậy mà hiệu trưởng nói là trêu đùa thì thật vô trách nhiệm. Tôi đề nghị cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm vụ việc, cũng như trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường”, anh Nam bày tỏ.

Liên hệ với ông Nguyễn Văn Thiềng, Chủ tịch UBND xã Đông Anh, ông cho biết “chưa nắm được sự việc” và sẽ kiểm tra lại.

Anh Nam cho biết thêm, ngày 30/10, anh đã gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 để phản ánh vụ việc. “Đơn vị này cho biết nhà trường đã báo cáo lên xã và đang trong quá trình xử lý. Tuy nhiên đến nay, xã vẫn chưa mời tôi lên làm việc”, anh nói.