Bố nam sinh lớp 9 bị bạn nữ bắt quỳ rồi đánh dã man hé lộ thông tin sốc, nữ sinh tiếp tục thách thức
Một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng vừa bị phát hiện ở Hà Nội. Theo đó, nam sinh lớp 9 bị bạn nữ bắt quỳ rồi đánh liên tiếp hơn 8 phút. Sau sự việc, nữ sinh vẫn tiếp tục thách thức dư luận.
Một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng tại Hà Nội đang khiến dư luận phẫn nộ khi nữ sinh bị tố đánh bạn nam liên tiếp nay lại có hành vi thách thức công luận, tiếp tục đăng tải hình ảnh nạn nhân bị bạo hành lên mạng xã hội với nội dung phản cảm. Phụ huynh của nạn nhân cho rằng hành động này thể hiện thái độ ngông cuồng, coi thường người khác, đồng thời tố cáo nhà trường xử lý vụ việc hời hợt, thiếu trách nhiệm.
Trước đó, Báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh vụ việc xảy ra vào ngày 27/10 tại Trường THCS Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội). Một nam sinh lớp 9 bị bạn nữ cùng lớp bắt quỳ gối, tát và đạp liên tiếp trong nhiều phút. Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Hiệu trưởng nhà trường lại cho rằng “vụ việc chỉ là các em trêu đùa nhau”, khiến dư luận càng thêm bức xúc.
Theo lời anh Trần Đình Nam, phụ huynh của nạn nhân H, ngay tối 8/11, sau khi báo đăng tải thông tin, nữ sinh này tiếp tục đăng hình ảnh con trai anh bị nắm tóc lên mạng xã hội TikTok (tài khoản có tên “Đớ”), kèm theo âm thanh phản cảm với nội dung quy kết nạn nhân “sử dụng ma túy”.
Anh Nam bức xúc cho biết: “Tôi phát hiện tài khoản TikTok có tên 'Đớ' của nữ học sinh kia, tiếp tục đăng hình ảnh con tôi bị nắm tóc, kèm âm thanh phản cảm... Tôi xác định tài khoản này đúng là của nữ học sinh đã đánh con tôi”.
Người cha cho rằng hành động này là sự thách thức dư luận, thể hiện thái độ thiếu giáo dục, coi thường pháp luật, đồng thời phản ánh sự buông lỏng trong quản lý học sinh của nhà trường.
Đáng chú ý, người bố cho biết đây không phải là lần đầu con trai anh bị nhóm bạn này gây sức ép. Hơn một tháng trước khi vụ việc bạo hành xảy ra, cháu H từng bị nhóm học sinh đến tận nhà bà ngoại để “tìm gặp”. Vì quá sợ hãi, cháu phải trốn trong nhà. Gia đình đã nhiều lần phản ánh với giáo viên chủ nhiệm và sang tận nhà nữ sinh kia để trao đổi, nhưng biện pháp ngăn chặn không được thực hiện, dẫn đến sự việc đau lòng sau đó.
Hiện tâm lý của H vẫn rất bất ổn. Cháu sợ hãi, thu mình, không dám ra ngoài hay trò chuyện với ai, thậm chí tránh nhắc lại vụ việc vì lo bị trả thù.
Sau khi vụ việc được công bố, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nữ sinh cùng nhóm bạn và cách xử lý thiếu trách nhiệm của Trường THCS Việt Hùng. Phụ huynh nạn nhân mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và ngành giáo dục sớm vào cuộc, xác minh, xử lý nghiêm minh đúng người, đúng trách nhiệm, để răn đe và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho học sinh bị hại.